Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Chùm tiếu lâm (ST: HP)

Hiểu biết
   Sau bữa tối cha con ngồi xem ti vi, còn mẹ và con gái xuống rửa bát. Chợt có tiếng bát đũa vỡ choang. Đợi một lát không thấy có tiếng nào, cậu con trai lên tiếng:
   -Chắc là mẹ làm vỡ rồi!
   -Sao con biết? - Người cha hỏi.
   -Vì mẹ đã không nói lời nào cả.



   Thuế lợi tức
   Minh: "Này ba của cậu làm việc bên ngành thuế, vậy cho tớ hỏi: Thuế lợi tức là gì vậy?". 
   Phương: "Bố tớ đi vắng, nhưng chắc là nếu thu được nhiều tiền thuế thì lợi, còn không thu được thì tức".

   Không tự giác
   Hai vợ chồng đi xem biểu diễn thời trang. Đến mục biểu diễn áo tắm, người vợ lấy tay bịt mắt chồng.
   Chồng: Sao em lại bịt mắt, tôi còn nhìn thấy gì nữa?
    Vợ: Là vì anh không tự giác.
   Chồng: Vậy thì ta về thôi.
   Vợ: Sao lại về?
   Chồng: Có mỗi chỗ hay nhất, chẳng được nhìn thì còn ở lại làm chi.


 Ước gì
   Trên tàu điện một cô gái xinh đẹp tay vuốt ve chú chó bông trong lòng và âu yếm nựng:
     - Giôn bé bỏng của ta, ta thương Giôn quá.
Chàng trai bên cạnh thấy vậy xuýt xoa:
     - Chà ước gì ta là chú chó kia!
    Cô gái nói tiếp:
     - Vì hôm nay mi phải tới bác sỹ để thiến rồi.
     Chàng trai im bặt.

    Nhận xét
    - Thế nào anh bạn xem vở kịch do tôi viết có ý kiến gì không?
    - Có
    - Xin cứ thành thực phê phán, nhận xét.
    - Ở phần kết thúc nên có một phát súng.
    - Sao vậy?
    - Để đánh thức khán giả biết mà đi về

    Đi tù sướng thật
    Trước ngày cưới  một người bạn gái nói với cô dâu: "Đấy rồi cậu sẽ thấy... lấy chồng có nghĩa là bị cầm tù".
    Sau đêm tân hôn cô dâu gặp lại cô bạn kia và bảo: "Bây giờ tớ mới biết hóa ra ''đi tù'' sướng thật".

    Thổ lộ
    - Anh yêu em vô cùng,đến nỗi anh chẳng thể nói thành lời.
    - Vậy anh cứ nói thành... tiền là được rồi.

Không có nhận xét nào: