Bà Hà Thị Quế - thân mẫu của anh Tiến Dũng, chị Kim Thành k3, Tiến Bắc k5, Việt Triều k7 - vì tuổi cao sức yếu, vừa từ trần tại BV Hữu Nghị HN, thọ 92 tuổi.
Tang lễ tổ chức vào sáng 27/12/2012, tại NTL Bộ Quốc phòng, 5 Trần Thánh Tông, HN: Anh em k5 tập trung viếng lúc 11g30.
BLLk5 xin chia buồn với Tiến Bắc và đại gia đình!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Chú HUÂN – Người được Bác Hồ nhắc đến trong thư gửi bác sĩ Trần Hữu Tước vào tháng 9 năm 1947 là ai? (Phần II) (Việt Dũng)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Tạ Đình Đề: Cố ý làm trái nhưng không tư lợi! (kỳ 2) (Việt Lâm)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- NẾU NGỦ MỘT GIẤC NGỦ 5 NĂM… (Cao Bắc, London)
- Đám cưới xa hoa của con trai tướng CA Phạm Quý Ngọ
- Chuyện chưa biết (KQ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
gd.dang tran dung xin gui loi chia buon sau sac den tien bac va gd dtdk5
Bác Quế là một phụ nữ Việt Nam rất đáng ngưỡng mộ và kính trọng! Kính chia buồn cùng gia đình Bác.
Xin chia buồn với Tiến Bắc, anh Tiến Dũng, chị Kim Thành, Việt Triều và Gia đình. Anh em K5 chúng tôi sẽ đến viếng Cụ.
Chúng tôi gọi là cô Quế vì cha tôi nhận mẹ cô là mẹ nuôi còn cô là em nuôi ngày hoạt động ở Ninh Bình đầu những năm 1940. Cô, bác Trương Thị Mỹ và mẹ tôi thân nhau lắm, như 3 chị em. Mẹ tôi đi trước 1993, đến bác Mỹ, nay là cô. Mong các cụ siêu thoát và gặp nhau nơi Vĩnh hằng cực lạc.
Cách đây chục năm ra HN có đến thăm cô. Cô vẫn nhớ nhiều kỉ niệm, cả chuyện ngày cải cách, bà bị "đội" đấu tố vì chấp hành kỉ luật mà cô sợ không dám đứng ra bảo vệ. Cha tôi về, biết chuyện, đã mắng em.
Sau ngày cha tôi mất, cô và bác Mỷ giỗ nào cũng đến chia sẻ với mẹ tôi.
Nhớ cô nhiều!
Xin chia buồn với Tiến Bắc và gia đình!
Công Vượng nhà 99 cũng gửi lới chia buồn tới Bắc thọt và Triều Cái, ngày 26/12/2012.
Đăng nhận xét