Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Lừa trên đường - bổn cũ soạn lại (KQ)

Tối qua bà xã về muộn, nói rằng: vespa Piaggio bị hỏng "đánh lửa bô-bin", phải mang vào gửi nhà bác Ba Hưng và mượn xe khác về. Rõ ràng còn nói: "May quá, gặp thằng Phát là nhân viên bảo hành của Sapa trên đường Cộng Hòa, nó giúp sửa rồi đi...". Sáng nay lại chỉ thị phải qua mang xe đi sửa.
Sáng bận túi bụi, may có xe bác Hưng nên chạy được  khối việc (toàn việc chốt); đầu giờ chiều mới đổi xe. Phóng xe ra trạm bảo hành của Sapa trên đường Điện Biên Phủ, gần cầu vượt ngã tư Hàng Xanh. Dọc đường chỉ sợ bị chập điện thì thành "đuốc sống Norman Morison"(!).


Tới nơi, giao xe cho thợ cả tên Lộc (vai cháu họ đằng vợ) và nối máy cho bà xã tường trình sự việc. Lộc vừa nghe qua vài câu đã nói: "Cô bị nó lừa rồi. Cụ thể cháu sẽ nói với chú".
Sự thể thế này... đang phi dọc Điện Biên Phủ thì thấy có cặp phóng xe vượt qua, ngoái cổ lại hớt hải: "Cô ơi, xe cô bị cháy". Hoảng quá vội tạt xe vào lề, vừa dựng chân chống thì có 1 cặp khác dừng lại. Tay này cũng hốt hoảng và cúi xuống, chỉ vào gầm xe:
- Khói ra đây này.
- May quá, kiểm tra giúp cô... Trước cô làm ở Sapa...
- Ô, vậy cháu là nhân viên bảo hành của Sapa. Để cháu giúp.
- Thế cháu tên gì?
- Dạ, Phát... Xong rồi, cô đi đi. - Nói rồi cậu ta biến.
Đấy là những gì vợ tôi "bá cáo". Nghe xong, Lộc bảo:
- Sapa có thằng nào tên Phát đâu. Cô bị lừa rồi. Thế cô có mất gì?
- Chưa.
- Thế trên xe cô mang những gì?
- Có, 2 cái túi gài chặt ở móc sau tay lái.
- Phải rồi, - Lộc giải thích - 2 thằng đi trước phát hiện cô có túi treo ở móc, đã hô xe cháy; còn 2 thằng đi sau vờ giúp cô, chỉ vào chỗ cháy (nhưng thực ra là nó cầm tấm giẻ dí vào ống bô nóng làm gì chả bốc khói). Nếu thấy cô lơ là lập tức sẽ giật túi của cô chạy.
Lộc thử nổ máy. Chả thấy gì, ngon. Thảm nào tối đó về, nghe vợ kể đã thắc mắc: bô-bin nằm bên trong, có vỏ nhựa bọc kín thì làm sao mà thấy bị chập điện, đánh lửa? Đúng là phụ nữ dễ bị lừa thật.

3 nhận xét:

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Không phải phụ nữ dễ bị lừa mà phụ nữ rất dẽ tin người.Tin nên mới bị lừa.Lừa trình độ như rứa chưa chắc đàn ông tránh khỏi.Có điều những chiêu bài như vậy chúng không dám dở ra với đàn ông.Vì đàn ông là chúa đa nghi.

TranKienQuoc nói...

Haaa. Có lẽ có Thơ nói chuẩn không cần chỉnh!!!

Nhat Trung nói...

Chào cô Thơ!
Nhờ đức tính"phụ nữ hay tin người"mà em lấy được vợ giáo viên đấy.Vợ em tên là Loan quê Phú yên.Bạn học của Lý Huấn(Đa Nẵng),đồng hương với Hóa Giám đốc CA,Hiệp BCA...
Chúc cô cùng gia đình luôn mạnh khỏe!Có dịp bọn em sẽ xuống Cà Mau thăm cô.