Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội (ST: ĐB)



Đến hẹn lại lên, cứ đến mỗi mùa tháng Ba là hoa sưa lại nở trắng trên khắp các con phố Hà Nội. Những bông hoa bé nhỏ đồng đều, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong từng cơn gió lạnh, đẹp đến nao lòng...
Nếu tháng 2 vẫn thường tràn ngập không khí Tết với hoa đào, tháng 4 với mùa hoa loa kèn, tháng 5 tháng 6 đắm mình với hoa sen thì tháng 3, người Hà Nội thầm tự hào và thích thú với những cây hoa sưa nở trắng, tràn ngập góc phố. Hà Nội đang vào mùa hoa sưa - loài hoa trắng như bông, nở rộ cực kì đẹp mắt. Sưa là loại cây gỗ quý, cao 10 - 15m, lá dài 10 - 20cm có lông mịn nhỏ và thưa, ra hoa vào dịp tháng 3 hàng năm.
Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 1
Trắng như bông, đẹp đến nao lòng
 (Ảnh: FB Hisoka)



Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 2
Những bông sưa bé nhỏ, rung rinh theo gió (Ảnh: FB Hisoka)

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 3
Tượng đài Lê nin (Ảnh: FB Hisoka)

Nếu bạn có thời gian dạo phố phường vào những ngày này, không hề khó bắt gặp những cây sưa ra hoa trắng muốt. Sưa có mặt trên các phố Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo, đường Thanh Niên, quanh hồ Giảng Võ... Với thời tiết hơi se lạnh những ngày qua, đây có lẽ là thời điểm lý tưởng để teen cùng nhau chụp những tấm hình đẹp và ấn tượng nhất với hoa sưa.

Dân mê ảnh cũng không thể bỏ qua mùa hoa sưa ngắn ngủi nhưng mang lại rất nhiều cảm xúc này.

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 4

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 5

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 6

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 7

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 8
Các tay máy không thể bỏ lỡ dịp "săn" hoa sưa - thứ hoa rất khó chụp đẹp và cũng chỉ có một mùa ngắn ngủi trong năm.

Hoa sưa là loài hoa kỳ lạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà người Hà Nội càng yêu và trân trọng loài hoa này hơn. Không cần rực rỡ, kiêu sa, hoa sưa có một vẻ đẹp dịu nhẹ, thanh cao và thuần khiết đến nao lòng. Những bông hoa bé nhỏ đồng đều, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong những cơn gió lạnh đã làm nên một nét độc đáo của cuối xuân Hà Nội.


Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 9

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 10
Hoa sưa đẹp lãng mạn bên Hồ Tây

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 11

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 12

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh
 khôi ngập trời Hà Nội 13

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 14
Các bạn trẻ cũng tranh thủ đi chụp hình

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội
 15

Khuôn viên trước tượng đài Lê nin.

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 16
Ngã tư Điện Biên Phủ. 

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 17

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 18
Không phải ngẫu nhiên mà hoa sưa trở thành loài hoa đặc trưng của tháng Ba Hà Nội

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 19

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 20
Hoàng Diệu là một trong những con đường có nhiều cây sưa đẹp của Hà Nội

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 21
Hoa sưa nhanh nở, cũng nhanh rụng. Có lẽ vì thế mà người Hà Nội càng trân quý vẻ đẹp của nó

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 22
Một góc của đường Hoàng Diệu

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 23

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 24
Những bông sưa nở trắng, đẹp tinh khôi 

Ngỡ ngàng hoa sưa nở trắng tinh khôi ngập trời Hà Nội 25
Sưa ở đường Phan Đình Phùng

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Nhớ HN quá!

TranKienQuoc nói...

Ngay cửa nhà tôi ngoài HN cũng có cây sưa. Mùa này hoa trắng cả cây. Yêu quá. Mong cho đừng có sưa tặc phá hoại cái đẹp này.

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Cảm ơn tác giả về bài viết và những tấm hình để tôi nhớ một thời Hà Nội có trong tôi.Ôi nhớ sao và yêu sao Hà nội!

Nặc danh nói...

Cô Thơ lại lên blog? Cô có khỏe không?

Nặc danh nói...

Thương Hoa trắng đẹp nao lòng
Thưởng Hoa nơm nớp lo công người trồng
Thủa nào có "giặc cây" đâu!
Giờ "Xưa tặc " nổi như sâu quan trường! ( TĐ)
...