Hàng siêu trường ... siêu trọng!
Theo các bạn, bên nào khủng hơn bên nào ...!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Đúng là "siêu" thật. Việt Nam tuy ghê, nhưng so với "Bà chị hiền" TQ thì chưa là gì. Xem ảnh đã choáng, xem thật chắc té xỉu.
Mà sao thày trò mình sang đó, đi từ Bằng Tường lên Nam Ninh, Quế Lâm rồi Dương Sóc ..., không được chiêm ngưỡng cảnh làm xiếc này nhỉ? Năm 1996, anh qua Bắc Kinh, đi Vạn Lý Trường Thành, xuống Thượng Hải, Thâm Quyên, Quảng Châu, Nam Ninh, cũng không thấy cảnh "Siêu trường siêu nặng" rất bắt mắt này. Hay họ tránh, không cho đi những nơi có của lạ?
Cảm ơn người sưu tầm đã cho người đọc cái nhìn toàn cảnh hơn về đất nước của Bạn.
PHẠM QUÂN
Chắc quả này chỉ xuất hiện ở đường cũ, không có ở cao tốc.
Lần đi QL do BTMT tổ chức(đi từ Đà Nẵng)trong chuyến đi mình rất để ý chuyện giao thông của TQ.Tuy nhiên chỉ gặp một vụ ở Quế Lâm làm kẹt xe trong đó có xe của đoàn mình đang đi thăm ĐH Quảng Tây.Xe đầu kéo va chạm với xe đạp điện.Người đi xe đạp điện bị kẹp chân vào giữa ko lôi ra được.Sau phải cưa đoạn rơ mooc mới giải thoát được cho nạn nhân.Mình xuống xem và định giải cứu nhưng ko được nên chỉ chụp hình để làm kỷ niệm.
Đăng nhận xét