Thứ ba tới, 20/8/2013, là ngày giỗ thứ 41 của AHLS Huỳnh Kim Trung. Bạn chúng ta hy sinh ngày 20/8/1972, khi vừa tròn 20 tuổi. Một năm sau, 1973, bạn được Chủ tịch Tôn Đức Thắng kí quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT.
Gia đình vẫn chọn ngày dương để làm giỗ và có lời mời đại diện của khóa 5 đến dự. BLL phía Nam đã lên danh sách và có mặt đúng giờ.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- Warszawa và Euro 2012 (KQ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Mong cậu phù hộ cho gia đình và bè bạn.
Đăng nhận xét