Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Thổn thức (Quang Việt)



Cứ mỗi lần về với Mỹ Yên,
Tôi lại bồi hồi như về quê mình vậy.
Bao kỷ niệm về những ngày xưa ấy,
Cứ ùa về làm thổn thức con tim.

Hôm nay tôi lại về với Mỹ Yên,
Mừng ngôi trường vừa được xây dựng mới.
Mỗi lần về, lại thấy Mỹ Yên thay đổi,
Cuộc sống đang đi lên

Bom đạn qua lâu rồi, trên mảnh đất Mỹ Yên,
Những con đường đất xưa, nay đang dần trải nhựa.
Nhà mấy tầng thay cho những ngôi nhà tre nứa,
Lũ trẻ con ăn mặc đẹp tới trường…

Nhớ năm nào được sống giữa tình thương
Của người Mỹ Yên, nhường cơm sẻ áo.
Hồi đó dân còn bữa cơm bữa cháo,
Mà cơm thì phải độn sắn, khoai.

Vượt bao gian nan để có hôm nay,
Niềm hạnh phúc trên mặt người rạng rỡ.
Thật là vui khi ngắm đàn em nhỏ,
Múa nhịp nhàng theo tiếng nhạc, lời ca

Lòng dưng dưng, tự hào lắm quê ta,
Cánh đồng lúa vẫn cánh cò bay lả,
Dưới chân núi, xóm làng xanh cây lá,
Bầy em thơ ríu rít đùa vui.

Chia tay rồi, lại gặp nhé Mỹ Yên ơi.
Cứ bịn rịn, ta đi, mình ở.
Mảnh đất, tình người, gần thương, xa nhớ.
Ta về rồi, “đến hẹn lại lên”

Mỹ Yên – Hà Nội, 6/12/2012.


17 nhận xét:

Viên Thạch nói...

Cháu xem cả những hình chú cùng đoàn đại biểu về Mỹ Yên, thật là tình nghĩa. Chú QV lại có dịp làm thơ hay. Cháu nghĩ, có dịp nào đó về Mỹ Yên cháu xin theo cùng, chú có đồng ý không ?

TranKienQuoc nói...

18/12 này, VT ạ.

Viên Thạch nói...

Lại về Mỹ Yên à chú ?

QV nói...

Mỹ Yên mời lính Trỗi 18/12 lên dự lễ công nhận trường Mỹ Yên đạt chuẩn quốc gia VT ạ.

TranKienQuoc nói...

Chú nhớ mãi ngày bác Giáp lên thăm chiến khu Việt Bắc, khi về bác buồn và bảo: Kháng chiến xong, cán bộ về xuôi và quên hết bà con miền ngược rồi. Vùng sâu vùng xa ngèo vẫn như ngày đó.
Nghe có đau không?

Viên Thạch nói...

Hôm ấy là thứ 3 chú nhỉ ? Cháu mà xin nghỉ làm được thì cho cháu đi theo với nhé ! Cháu cũng tò mò trước những kỷ niệm một thời của các chú đấy. Nếu đi được cháu có thể trở thành tài xế, có thể chú QV sẽ yên tâm giới thiệu "đây là tài xế của anh em chúng tôi" !

TranKienQuoc nói...

Hê, vậy là có tài ngon. Đường đi tốt lắm, VT ạ. Dù ngồi ở SG mà chú còn thuộc nằm lòng đường đi. Mấy hôm nay thấy ngoài đó làm được nhièu việc tốt mà vui. Nhớ cho VT thăm Bom Bom và đập tràn. Tình dân đáng yêu, đáng quý lắm dù các chú ở đó chỉ khoảng 1,5 năm.

QV nói...

Vấn đề ở chỗ cháu có xin nghỉ dc ko. Bao sớm để các chú lên KH. Cos cháu đi cùng thì quá vui. K9 mới có rất it người được lên đấy.

Viên Thạch nói...

Cháu sẽ báo lại chú vào thứ Hai tuần tới nhé !

TranKienQuoc nói...

Nghe các đ/c rủ nhau đi thăm ĐT mà từ đất phương nam thấy... puồn.

QV nói...

Có thể cả Hương Thảo Nguyên cũng sẽ đi đấy!

TranKienQuoc nói...

Cả 2 bạn gái trẻ và ngoan cùng đi đi. Chú ở SG tiếc hùi hụi. Hóa ra có 2 tài xịn.

Viên Thạch nói...

Các chú ơi. Ngày 18/12 cháu đi Mỹ Yên được ạ. Các chú cho cháu vào danh sách đi với nhé. Nếu có Hương Thảo Nguyên đi cùng nữa thì tuyệt quá !

Nặc danh nói...

Vậy là sẽ rất vui. Chắc có Hương Thảo Nguyên nữa đấy. Chú sẽ đưa cháu về với nơi
"Vẫn nếp nhà xưa, mái bếp xưa",
"Đâu đây còn vẳng tiếng nô đùa",
"Thoảng nghe trong gió hương dọc chín".
"Làm sao quên được đất Cao Chùa".
(Trích bài "Về với tuổi thơ" chú viết năm 1996)
Đi nhé.

Viên Thạch nói...

Nhất định là đi rồi chú ạ ! Xe cháu Chevrolet Captiva 7 chỗ, chú bố trí sao cháu tuân lệnh !

QV nói...

Hương Thảo Nguyên đồng ý đi với chú cháu mình rùj VT ạ.

Viên Thạch nói...

Vậy thì vui rồi. Cháu đang nghĩ, không biết lúc cháu gặp chú và mọi người sẽ thế nào đây ? Run quá !