Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Nhờ bác Văn...

Chuyến về Quảng Bình quê bác có nhiều điều thú vị.

1. Văn Thắng gặp Lê cùng là lính Trung đoàn 139
Ngồi xe chưa nóng đít, thấy chú em ngồi cạnh nhìn Văn Thắng chằm chằm rồi hỏi: "Anh có phải là anh Thắng Trung đoàn 139 BTL Thông tin?". "Thế em ở đâu?". Hỏi qua hỏi lại thì ra 2 anh em cùng ở 139 (một ba chán!).
Văn Thắng sau khi học Sĩ quan Thông tin về đây công tác; còn chú em lê Lê Song Lê là B trưởng vệ binh. Chả thế mà khi tới Đồng Hới, 2 anh em đòi ngủ chung phòng (dù Lê có mang theo bánh mì kẹp thịt).

2. Quang Thắng gặp lại Long cùng lớp ở Lý Thường Kiệt từ đầu những năm 1960
Trên xe số 2 có anh bạn "nổ" ác (nhiều chuyện vui), làm anh em cười ngang ngửa. Anh tên Long vì sinh năm 1952. Ăn cơm chiều, Quang Thắng sau 1 hồi trò qua chuyện lại, sau khi nhắc tới thầy Đắc Hiệu trưởng Trường cấp 1, 2 Lý Thường Kiệt; thầy An thể dục; bác Sính đánh trống trường, bác Sính gái bán ô mai ở cổng... thì 2 người nhận ra cùng học chung với Võ Hạnh Phúc.

3. Giao ban
Tối qua Trương Gia Bình mới đến. Vậy là có cuộc giao ban ngay sảnh KS Ban Mai. Bình học và chơi với nhiều anh em k8, thân với Tiến Long.
Lát sau Tuấn Sơn, Toàn Thắng, Đông Nhân, Trần Phạm Tùng từ TPHCM bay ra Vinh, được Hùng Thanh k4 và Trung Nghệ An đón tới KS. Vậy là tiếp tục vui. Hết 3-4 lọ vodka.
Tàn cuộc, còn kéo lên phòng Văn Thắng tâm sự tới 1g sáng.

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chi Lu My Niem QL dang o Vien Chan, xem thoi su tren TV thay truyen hinh ve le an tang bac Van tai Vung Chua, da goi dien sang chia buon voi ba Ha, Huu Thanh va Hanh Phuc.
Huu Thanh dang o Vung Chua da nhan tin, nho cam on.