Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

MỘT CHIỀU… (Việt Dũng)

Bỗng một chiều mộng mơ
Cùng bạn bè quán nhỏ
Hoa sữa thơm đầu ngõ
Gió vẫn lạnh cuối Đông.

Bỗng một chiều hư không
Dòng thời gian chững lại
Ngón tay gầy nâng mãi
Mái tóc bạc màu thu…

Nốt nhạc nào đang ru
Hồn ta về tuổi nhỏ
Ánh mắt nào gợi nhớ
Những ngày vàng thủy tinh.

Sao mắt em lặng thinh
Trong chiều nay sương khói…
Sao đời nhiều dấu hỏi
Kìa hoàng hôn cong cong…

4 nhận xét:

polly nói...

Cam nhan khi Tim thay chinh Ming...

Gái HN nói...

Đời không chỉ màu hồng
Mà nhiều màu khác nữa
Tấm lòng anh có mở
Để lối em vào không?

Unknown nói...

Màu hồng hay màu đen,
Còn tùy theo ánh mắt.
Lung linh nhiều màu săc,
Cuộc đời càng đáng yêu.

Hoàng hôn xuống mỗi chiều,
Dù là cong hay thẳng,
Dù là đen hay trằng,
Cũng để bắt đầu đêm.

Để máu chảy về tim,
Em bên anh hạnh phúc.
Để sáng mai thức giấc,
lại rạng ngời bình minh...

Thằng Bờm nói...

Thơ chính là CUỘC ĐỜI. Hiện tại và quá khứ luôn song hành.