Mời ngắm bà nhảy!
Bài đăng Phổ biến
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- CHỦ NHẬT BUỒN... NHỚ BẠN TRỖI K5 (Bùi Việt Cường 98)
- Nồi da nấu thịt ở Ucraine (ST: ĐB)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- HN cũng đang chuyển mình?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Quá giỏi và quá khỏe. Con người tràn trề nhựa sống.
Chất lượng cuộc sống tốt làm cho con người thấy tự tin,tâm trạng thư thái không bị cái "Già" quấy quả.
Với mình cho rằng không cần sống quá lâu , mà cần thời gian cuộc sống vừa phải,song sống có chất lượng ,muốn vậy tự thân phải chăm lo cho sức khỏe,tinh thần của mình. Không biết điều đó có mâu thuẫn không?
Chỉ nói được câu: Bái phục! Cần học tập đừng nghĩ mình đã già!
Đăng nhận xét