Thân phụ bạn Bình, vợ Nguyễn Đôn Hòa, vừa từ trần. Tang lễ bắt đầu từ chiều hôm nay 14/4/2014 đến sáng ngày 17/4/2014, tại nhà riêng ở Ỳ, đường Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, Q10.
Anh em k5 tập trung viếng lúc 10.30 sáng 15/4/2014.
BLL k5 kính báo!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Nhiều bạn bận nên đi cá nhân.
Sáng nay có vợ chồng Thế Thịnh, Chỉnh Huấn, Phục Nghiệp và Kiến Quốc thay mặt anh em đến viếng.
Đăng nhận xét