Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Tưởng nhớ tài năng thơ ca - Lê Đạt

Từ hôm nay, BT5 link trang web Lê Đạt vào Danh sách blog. Mời các bạn đón đọc!

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hoan hô BL5 "dũng cảm" nối kink với trang web Lê Đạt. Thật ra đây là khúc xương không còn gai góc vi cả một lớp văn nghệ sĩ quân đội, những Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Quang Dũng,Hữu Loan...đều đã được phục hồi và vinh danh với các giải thưởng Hồ Chí Minh, nhưng nhiều người,có lẽ vì quán tính, vẫn cứ nhìn trước ngó sau khi nói đến các bậc này. Chúng ta rất cần xem xét lại quá khứ, bạch hóa lại lịch sử nói chung, nhưng không phải theo kiểu Gorbachov mà theo kiểu Nelson Madella,không phải ai nói gì cũng tin sái cổ mà phải qua trí xét đoán độc lập của riêng minh. Hoan hô BL5 là hoan hô chỗ ấy.

TranKienQuoc nói...

Bạn ND thân yêu, tôi chả biết viết tí gì mà nhà văn Hữu Việt (con trai nhà văn Trần Hữu Mia) bảo: Anh viết được, cứ viết bỏ mẹ nó đi, em gíup! Và tôi đã viết. Sau biết - viết chả là cái đinh gì. (Chuyện của 30 năm trước).
Thầy Lê Đạt là thầy dạy Trần Hữu Việt và tôi yêu như thày tôi.

HĐTK3 nói...

Đào Công Triển ( Triển chiêu k2 ) là cháu , gọi Lê Đạt là chú ruột .
Đoàn Phú Hòa k4 gọi cụ Đoàn Phú Tứ ( nhà văn , dịch giả , đại biểu Quốc hội khóa 1 - người đưa vụ án Trần Dụ Châu ra ánh sáng ) là bác ruột .