Mời xem phóng sự đương thời về người từng thủ vai em Phước trong phim "Em Phước" cách đây gần 50 năm.
Vào đây!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Cũng là một đỉnh cao gốc Trỗi, đáng khâm phục, đáng tự hào. phim em ph mình xem 40 Năm trước, có đoạn em phước nhanh trí tụt quần giả đau bụng đi ngoài, bọn lính tuần tra đến xem, thấy quả thật có đặc sản dưới đất nên thả cho đi,không biết có phải phim em phước này không? Đại tá Trí hiện nay không thấy có đồng tiền, em P trong clip thì có, hay nhỉ.
Đúng em Phước trong phim.
Đăng nhận xét