(Cám ơn các bạn"Nam Việt" đã tạo cơ hội cho"TA"...hoàn thành giấc mộng Trung Hoa !...)...
Mưu hèn kế bẩn ta không thiếu
Mẹo vặt ăn người...ta cũng dư
Lòng ta vẫn vậy không hề chuyển
Suốt mấy ngàn năm...tới tận giờ!
Từ mấy ngàn năm tới tận giờ
TA...nòi bành trướng đợi thời cơ
Khi MI hèn yếu...TA làm tới
TA chẳng ngại gì...cái mặt DƠ...!
7 tuần đã trôi tới bây giờ
Giàn khoan ta đó vẫn trơ trơ
HẢI DƯƠNG đã đậu..giờ NAM HẢI
Chẳng mấy mà TA...cập tới bờ?...
Chắc MI cũng chẳng thể nào ngờ?
"bạn Vàng 4 tốt"...đẹp như thơ
"Hữu hảo...ta cùng nhau giữ chặt
Lâu đài"Hạnh Phúc"...tha hồ mơ...!...?
Từ mấy ngàn năm tới tận giờ
Biển Đông luôn ấp ủ trong mơ
"NHÂN HÒA (Nam Việt) THIÊN THỜI đến
Chẳng lẽ TA dừng...bỏ lỡ cơ?...!...
Suốt mấy ngàn năm tới tận giờ
Chín muồi hết thảy mọi thời cơ
Trời cho Biển lớn cùng...Nam Việt
Bành trướng Ta đây...chẳng thể NGỜ!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Mot ngay o Chicago
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Lá thư cuối cùng của LS Vũ Kiên Cường
- Gặp mặt các bạn yêu thơ của Báo liếp
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014
BÀNH TRƯỚNG LÀ TA... ĐỂU GIẢ CŨNG LÀ TA !... (CB)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Này Ta !còn nhớ ngày hôm qua
Môi hở răng lạnh đúng không à ?
Hôm nay lại cắn vào môi hả ?
Phớt lờ cái tốt ,lộ xấu xa .
Tham lắm , cuồng mê đã quá đà
Cướp trời ,cướp biển ,phá thuận hòa
Dở lại sử xanh ngàn năm trước
Đọc kỹ : bạo tàn ắt ra ma .
Thanh Trần
Đăng nhận xét