Bạn nhắn tin đã vào tới SG, vậy là chiều thứ hai có cuộc hội ngộ tại Cây Sứ, Phạm Văn Hai. Anh em chọn buồng VIP riêng, chừng 20 bạn. Tha hồ chia sẻ.
Quay đi quay lại đã sắp tròn nửa thế kỷ chơi với nhau. Gặp nhau có tí men, cùng nhau hát những bài hát Đỏ và Trường ca.
Khi ra về, anh em đề xuất: cần bàn bạc với các bạn miền Trung và miền Bắc, cố gắng năm tới tổ chức họp mặt 50 năm Khóa 5 tại Quảng Ngãi. Cũng là ý tưởng hay.
(Vì năm sau cũng là 50 năm Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, tổ chức vào tháng 10 ở cả 3 nơi nên với K5 nên tổ chức sớm). Xin anh em cho ý kiến.
Mời anh em xem phóng sự ảnh của tay máy Phúc Cần.
Bài đăng Phổ biến
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Những bậc thang khủng khiếp trên thế giới (ST)
- Những bức ảnh hiếm có (ST: Đạt)
- Vẻ đẹp của đá (ST: KC)
- THU CHIA BUON
- Nguyễn Tạo - người cộng sản kiên trung
- Lời mời từ Phật Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét