Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Vì sao miền Đông Ucraina dứt tình với Kiev?

Mời đọc!

4 nhận xét:

NH nói...

Dân tộc (sắc tộc) luôn phức tạp và là vấn đề cần phải giải quyết. Một hợp chủng quốc hay một liên bang thì dân tộc vẫn tồn tại không hòa tan được. Giá như Ucraina tiến tới việc xây dựng chính phủ thống nhất hòa hợp và dân chủ thực sự là tốt nhất. Còn xu hướng về Nga của miền đông theo thiển ý của tôi thì chiều họ nếu bỏ phiếu sòng phẳng quá bán như Bắc Ai Len vừa làm. Việc chia cắt hay hòa nhập phải theo ý người dân chứ không phải số ít những người cầm quyền. Dân quyết sai họ chịu. Việc theo châu Âu là xu thế hiện nay nên Kiep chọn là đúng, hàng mấy chục năm theo Nga họ có khá lên được đâu, chẳng gì cũng là một hướng mới.

TranKienQuoc nói...

Nhưng hình như công dân ở phía đông U đa phần là dân Nga?

Quang Vinh nói...

"Việc theo châu Âu là xu thế hiện nay nên Kiep chọn là đúng..." Nhưng phương Tây đâu cần một Ukraina ổn định phát triển. Cả mảnh đất Trung Đông sau khi Mỹ du nhập dân chủ có ngày nào được bình yên, dân chúng còn khổ hơn khi sống dưới "chế độ độc tài" mà Mỹ quyết tiêu diệt, với cái cớ ngụy tạo ra. Và những kẻ theo phương Tây, những "anh hùng Maidan" đâu phải là người những người muốn một Ukraina ổn định, phát triển mà chỉ muốn đoạt quyền. Đâu phải không dưng mà họ cấm người miền Đông nói tiếng Nga, ngôn ngữ vẫn sử dụng bao đời nay. Nếu một người muốn xây dựng phát triển đất nước thì việc đầu tiên phải nghĩ đến là hòa hợp, chung sống hòa bình chứ không phải là trấn áp, dùng bom đạn giết hại người dân nước mình. Mỹ và phương Tây chọn "những anh hùng Maidan" để tạo dựng một Ukraina mới theo họ, cũng đủ biết Mỹ và phương Tây muốn một Ukraina như thế nào trong tương lai.

Quang Vinh nói...

"Việc theo châu Âu là xu thế hiện nay nên Kiep chọn là đúng..." Nhưng phương Tây đâu cần một Ukraina ổn định phát triển. Cả mảnh đất Trung Đông sau khi Mỹ du nhập dân chủ có ngày nào được bình yên, dân chúng còn khổ hơn khi sống dưới "chế độ độc tài" mà Mỹ quyết tiêu diệt, với cái cớ ngụy tạo ra. Và những kẻ theo phương Tây, những "anh hùng Maidan" đâu phải là người những người muốn một Ukraina ổn định, phát triển mà chỉ muốn đoạt quyền. Đâu phải không dưng mà họ cấm người miền Đông nói tiếng Nga, ngôn ngữ vẫn sử dụng bao đời nay. Nếu một người muốn xây dựng phát triển đất nước thì việc đầu tiên phải nghĩ đến là hòa hợp, chung sống hòa bình chứ không phải là trấn áp, dùng bom đạn giết hại người dân nước mình. Mỹ và phương Tây chọn "những anh hùng Maidan" để tạo dựng một Ukraina mới theo họ, cũng đủ biết Mỹ và phương Tây muốn một Ukraina như thế nào trong tương lai.