Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Đúng là tuyệt tác.
Ý tưởng kết hợp Đông-Tây kim cổ mang đậm màu sắc TQ.
Giá nhu không có chuyện Biển đông thì nghệ thuật ấy đưa dến những thăng hoa thuần khiết cho người xem.
Tat nhien nghe thuat la nghe thuat, nhung dung la cai vu do lam trai tim cua nguoi xem khg say sua lam.
Đăng nhận xét