Bạn Nguyễn Duy Đảo, lính Trỗi k6, đã ra đi lúc 17.56' ngày 10/11/2014, sau gần 1 tuần chống chọi với bạo bệnh. Hưởng thọ 61 tuổi.
Nhớ thương nhớ 1 bạn Trỗi, nhiệt tình, năng nổ, có nhiều đóng góp cho cộng đồng Trỗi.
Nhớ thương nhớ 1 tay viết có nhiều bài dí đỏm, hài hước, làm vui bao bạn bè.
Nhớ thương nhớ 1 người bạn sống vô tư, luôn vì mọi người.
...
Xin chia buồn cùng Hậu, cháu Duy và đại gia đình.
Mong bạn siêu thoát!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thổn thức (Quang Việt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (4)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Bác Quốc ơi,anh Duy Đảo học Trỗi cùng khoá bác Công à? Có lần đọc comnt anh Đảo còn nhớ cả bà Tâm nhà mình. Sau đó anh Đảo học ĐHQS à? Thấy bác Quốc mới viết là anh Đảo còn học ở Học viện Giucovsky nữa.
Đọc truyện ngắn anh Đảo viết lại có thời đi làm đội trưởng ở Nga nữa? Cuộc đời anh Đảo cũng thăng trầm nhỉ? Phải nói anh ấy là người thông minh, cương trực và nhân hậu. Phúc rất ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy ra đi đột ngột quá, vô cùng tiếc thương.
Trần Hạnh Phúc
Trên dg đền Sb để đi PY chịu tang bố vợ. Nghe tin Duy Dao mất ! BT lại có người ra đi về cõi vĩnh hằng. Cầu mong bạn siêu thoát.
Một chiến sĩ đã ra đi. Xin chia buồn cùng gia đình! Cầu chúc linh hồn anh được an lành nơi cực lạc! Adidaphat!
Duy Đảo cây bút có tâm hồn.Tôi rất ấn tượng khi đọc các truyện ngắn của anh.Có lúc chơt nghĩ các bantroi sao lắm người tài thế.
Mong anh siêu thoát,phù hộ cho gia đình,bạn bè ,đồng chí.
Đăng nhận xét