Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

LO XA! (Ngô Hạnh)

Dọc tuyến Hà Đông đến Cát Linh
Trên cao đường sắt đã in hình
Trông như ngọn giáo xuyên Hà Nội
Xe dưới, tàu trên nghĩ cũng kinh!
Đã phá hàng lim ngát ngát xanh
Còn đâu chim chóc chỗ chuyền cành
Bê tông trụ đỡ vừa thay chỗ
Xám xịt con đường chạy tuyến nhanh!
Sao chẳng lắng nghe ý phản hồi
Môi sinh - vận tải lẽ song đôi
Tàu ngầm dưới đất tuy còn đắt
Nhưng được Thủ đô đẹp để đời!
Đường sắt trên cao cũng đắt rồi
Vé tàu liệu có rẻ không đây?
Bằng không, lên - xuống dân mà ngán
Nhường chỗ ma đi cái tuyến này!
                                           5/2015

3 nhận xét:

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

"Trông như ngọn giáo xuyên"... tim
Còn đâu trầm mặc uy nghiêm thuở nào
Bây giờ tàu chạy trên cao
Mới hay đất thấp-Lối nào ta đi
Hồ Gươm lộng lẫy uy nghi
Chìm sâu dưới đáy-Cái thì(thời)công nghệ cao
Tàu đi lướt gió ào ào
Hồn thiêng sông núi lạc vào nẻo mô?!!!

NH nói...

Cảm ơn Cô Thơ đồng cảm với em và nhiều người quan tâm đến cảnh quan HN!

Nặc danh nói...

Chẳng biết rồi đây sẽ thế nào
Phố đông tàu sắt vun vút lao ?
Xây dựng thép rơi kinh hồn quá ,
Tuyến ngắn dừng chờ ,tốc còn cao ?
Thanh Trần