Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

GẶP MẶT 22/12 (Duy Đảo)

                                                (Thân tăng đ/c Luận)
Chủ nhật vừa rồi chúng tôi kỷ niệm ngày 22/12 sớm. Lý do: có anh bạn cùng đơn vị đã chuyển ngành, hiện là giám đốc một xí nghiệp thuộc TCty Cao su Việt Nam trên Bình Phước. Anh đi công tác Campuchia kiếm được con cua đinh (giống như con ba ba ngoài Bắc của ta nhưng to hơn) đem về góp vui. Anh đề nghị anh em khu vực SG chọn địa điểm và nhắn mời các chiến hữu tới đông đủ.
Địa điểm là nhà của anh cán bộ tiểu đoàn cùng thời với tôi. Nhà mấy tầng lầu, đẹp, thoáng mát và rộng, nằm bên sông SG. Khi tôi tới, hai cánh cổng lớn của ngôi nhà đã mở hết cỡ chờ đón bạn bè.
Chủ nhà nguyên là cán bộ quân sự nhưng dáng dấp rất trí thức và nhẹ nhàng. Anh ra quân và chuyển sang ngành  Tài chính ngân hàng đã lâu, sau khi tốt nghiệp đại học. Vợ anh còn trẻ, là giáo viên một trường cao đẳng. Chị là một phụ nữ đẹp, lịch thiệp và mến khách. Hai anh chị có một cháu gái, cháu bé rất ngoan và dễ thương.


Hai điều kiện cơ bản để làm nên một cuộc gặp mặt vui vẻ thân mật của những đồng đội cũ như vậy là quá hoàn hảo.
Chưa từng thấy một con “Ba Ba” nào to như thế, hơn 14 kg. Năm anh em đánh vật  mãi mới cắt được tiết. Mật và tiết pha được 4 lít rượu. Anh giám đốc xí nghiệp, chủ nhân con cua đinh, nói: “Thịt cua đinh là quá tuyệt, nhưng quý nhất vẫn là tiết và mật của nó”.
Cuộc họp mặt có tới hai chục anh em cũ cùng trung đoàn, hầu hết đã chuyển nghành. Qua chuyện trò, anh em đều có cuộc sống ổn định, nhà cửa đàng hoàng, có anh sắm được xe hơi. Đặc biệt là đều rất quan tâm đến việc học hành của con, của cháu.
Tiệc chỉ có hai món: Ba Ba nấu chuối truyền thống và món hấp gừng xả. Tuy nhiên do tài nấu nướng của một đồng đội trong chúng tôi nên các món đều rất ngon.
Bao nhiêu năm qua rồi, tuổi trẻ đã ở lại phía sau. Giờ uống không còn được nhiều, ăn cũng chỉ là thưởng thức, chủ yếu là ngồi hàn huyên tâm sự, chả nỡ ép nhau.
Rồi mọi người chup hình. Máy in màu có sẵn, “30 giây”- mỗi người đã có một  “tấm khổ A4” làm kỷ niệm.
Trong cuộc vui đ/c chủ nhà có một đề nghị đột xuất (cứ tưởng anh tiếu lâm cho vui, nhưng không! Đó là một đề nghị hoàn toàn nghiêm túc) ưu đãi dành cho con cháu các chiến hữu:
    - Một giám đốc ngân hàng quen biết đề nghị tôi tìm cho họ hai vị trí, lương khá. (Sau khi anh bạn phàn nàn về phong trào văn thể của đơn vị mình trong kỳ thi giữa các ngân hàng trong thành phố vừa rồi kết quả kém quá).
     - Vị trí thứ nhất: Nữ, làm nhiệm vụ tiếp tân. Yêu cầu: không quá già, nhan sắc trung bình khá trở lên là chắc ăn. Học vấn chỉ cần tốt nghiệp cao đẳng, tiếng Anh giao tiếp, biết “mổ cò” vi tính (không cần 10 ngón), chân không yêu cầu dài quá, cao cỡ 1,55m trở lên là được. Đặc biệt là phải biết văn nghệ, biết hát mà phải hát được theo nhạc, tránh tình trạng không hát được theo nhạc là hỏng bét. Cara-oke 90 điểm trở lên thì quá tuyệt.
    - Vị trí thứ haiNam, bảo vệ. Yêu cầu: dưới 30 tuổi đã trải qua bộ đội thì càng tốt       (không thấy đả động gì tới võ thuật), nhưng đặc biệt tiêu chuẩn quyết định là phải biết đá bóng.
Đấy có hai vị trí ấy anh em nào có nhu cầu thì đề nghị cho biết ngay, rất gấp.
   Tiệc tàn anh em tay trong tay bịn rịn, hẹn mùa này năm sau. Vui và nhớ.

                                                                                      T/p HCM 15/12/2009   

Không có nhận xét nào: