Tác giả là thầy giáo Hồng Tuyến, người nhận nhiệm vụ của Chính ủy Bùi Khắc Quỳnh sáng tác hành khúc cho các em trong nhà trường TSQ mang tên người Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Đến 15/10/2015, nhà trường ấy tròn 50 tuổi và hành khúc ấy đồng hành với thầy trò nhà trường cũng chừng ấy năm.
Mãi mãi nhớ ơn thầy giáo, nhạc sĩ Hồng Tuyến!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015
Nửa thế kỷ Hiệu ca Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét