Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

HẠ TRẮNG TRONG TÔI (Việt Dũng)

Sắp đến Ngày Thương binh- Liệt sỹ, V.D xin gửi BÁO LIẾP K5 bài thơ, chia sẻ cảm xúc với đông đảo bạn đọc và nhất là các CCB của trang báo.

Có một mùa hạ trắng tuổi đôi mươi
Vượt Trường Sơn xuyên đêm vào mặt trận
Giấc ngủ chập chờn, chiến hào vây lấn
Nhớ chim gù trên đồng đất quê hương…

Có một mùa hạ trắng quá đau thương
Bạn bè mất trong chiến hào điểm chốt
Khẩu tiểu liên bắn đỏ nòng không dứt
Hoàng hôn buông màu máu dưới chân đồi…

Có những mùa hạ trắng ở quê tôi
Mẹ tựa cửa chờ tin con ra trận
Thức bao đêm với nỗi buồn bất tận
Bình minh lên trong mắt mẹ thâm quầng.

Ơi những mùa hạ trắng tuổi thanh xuân
Bạn bè tôi ai người còn, người mất
Những mái đầu xanh, nụ cười trong vắt
Hoài niệm thân thương theo suốt cuộc đời…

Mãi vẫn còn mùa hạ trắng trong tôi
Cơn mưa xối trên điểm cao năm ấy
Lính vẫn làm thơ về cái mùi cỏ cháy
Đếm sao rơi xuyên dãy kẽm gai dài…

Hạ trắng về, chim di trú bay… bay…
Chở cái nắng về một miền kỷ niệm
Cơn mưa chiều sẽ mang bình yên đến
Hoàng hôn xanh dìu dịu phía chân trời…

Mãi nhớ về Hạ trắng thuở đôi mươi…











3 nhận xét:

Viên Thạch nói...

Bài thơ hay và nặng tình đồng đội, vẫn gây xúc động cho cả những người không từng trải qua chiến tranh.

TranKienQuoc nói...

Tháng 7 đến, lại nhớ bạn đi mãi không về. Mẹ của bạn mòn mỏi chờ mong và lặng lẽ ra đi khi chả có tin gì về con. Cứ thấy áy náy như chưa xong việc gì.

Nặc danh nói...

Đọc xong ,cảm nhận : sâu lắng ,đau thương ,man mác ,nhưng...VĨ ĐẠI .Ôi chiến tranh . cảm ơn anh DŨNG.
Thanh Trần.