Nguyễn Việt Cường, vốn là sinh viên Sư phạm HN, bạn rồi là em rể LS Chu Tấn Quang k6. Sau đó là dẫn đường bay của f370 không quân. Cường thân với tôi vì những quan hệ của nhà trường với gia đình. Anh mê chụp ảnh, có nhiều ảnh đắt về lực lượng PKKQ, khi nghỉ hưu tham gia sinh hoạt CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ.
Hội trường phía Nam, tôi mời anh tới tác nghiệp ảnh. Anh đến rất sớm và làm việc với 1 trách nhiệm cao.
Dưới đây là vài hình ảnh Hội trường phía Nam mà anh đưa lên trang mạng của CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ vào đêm qua.
Mời vào xem!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Mot ngay o Chicago
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015
Những hình ảnh chất lượng của Hội trường phía Nam
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Ảnh rất đẹp, nhưng độ phân giải hơi nhỏ (800px), anh Quốc có xin hộ ảnh có độ phân giải lớn hơn (>2048px) kô ?
TThang
Phải mang USB đi copy vậy.
Đăng nhận xét