Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Các em Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Do quy hoạch lại Q2, nghĩa trang Văn Giáp được xây dựng thành công viên mà chị Phan Thị Quyên và gia đình quyết định cải táng, đưa Anh về NTLS TpHCM vào ngày 15/4/2018.
Từ Đà Nẵng, Quảng Nam vào có chị Hai cùng các cháu của Anh và họ hàng. Chị thông báo với ban tổ chức gia đình có mời thêm thầy trò 2 trường mang tên Anh đầu tiên ở TW Cục miền Nam và của TCCT (1965-70).
Chúng tôi cùng 2 phóng viên chiến trường Nguyễn Việt Cường và Phạm Kháng Trường có mặt từ 5g sáng, dự lễ cúng cho Anh. Đúng 6g, khai mộ.
Bà Võ Thị Dung Phó bí thư Thành ủy và các ban bệ của Tp, Q2 có mặt cùng đông đảo các cháu thanh niên tình nguyện, các CBCS QK7... Gặp được anh Lực Trưởng ban đồng hương Văn Giáp. Anh tâm sự: "Tôi kém Anh 2 tuổi nhưng lại có ngày cưới cùng với Anh và chị Quyên - 20/4/1964. Vậy chỉ vài ngày sau, 9/5/1964, Anh bị bắt khi đặt mìn ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara... Ngày 7/5/1967, khi ba chị Quyên chuyển hài cốt Anh từ nghĩa trang Đô Thành về đây, phải trồng lên bụi tre vừa để đánh giấu vừa để không cho chính quyền sở tại để ý".



Tiểu sành chôn Anh chôn sâu tới 1,5m. Công việc tiến hành tới 5g45 thì kết thúc. Anh đưa lên còn nguyên vẹn và được chuyển sang quách mới.
8g30, hài cốt Anh được đưa lên xe, có CSQS và CSGT dẫn đường, chuyển lên NTLS Tp.
Các bạn TSQ Nguyễn Văn Trỗi có mặt từ 9g, chia sẻ cùng anh Tư Dũng, chị Quyên và gia đình.
Đúng 10g, lễ truy điệu bắt đầu; sau đó đưa hài cốt Anh tới nơi đã dành cho Anh. Vậy là Anh mãi mãi được yên nghỉ bên đồng đội thân yêu!
Chị Quyên năm nay đã 74, hơi bệnh nhưng tâm sự: "Mấy hôm nay chị cảm thấy khỏe ra, chắc do Anh phù hộ. Vậy là mấy năm nay chị hoàn thành 3 việc lớn: hoàn thành cuốn tự truyện "Truyện đời tôi", hôm thứ tư rồi đưa được ba mẹ lên chùa và hôm nay đưa Anh về NTLS Tp. Cảm ơn các em 2 trường Nguyễn Văn Trỗi luôn chia sẻ với chị những chuyện vui buồn".
Hai phóng viên Việt Cường và Kháng Trường được chị kí tặng sách ngay tại nghĩa trang Văn Giáp. Cũng từ hôm nay, Việt Cường có tên mới "Thứ sáu ngày 13" vì đúng Ngọ ngày thứ sáu 13/4 rồi đã tới đây ghi lại hình ảnh "nhà" của Anh trước khi chuyển về NTLS Tp.






Không có nhận xét nào: