Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Tư liệu quý: Võ Dũng từng lấy bí danh là Võ Trường Chiến

Năm ngoái Thái C11 k8 tìm được thầy Xuyên B trưởng. Thầy đã tặng lại trò Trỗi sổ tay có lưu bút của nhiều trò, khi thầy chia tay k5 xuống phụ trách các em k8 mới từ trong nước sang Quế Lâm. 


Trong đó có lưu bút của Võ Dũng. Cuối trang, Võ Dũng viết rất hóm hỉnh:
"Gần nhau thì thấy bình thường
Xa nhau thì thấy tình thương giạt dào
Thôi thầy nhé. Vài dòng lưu niệm vậy. Cuối cùng em chúc thầy:
- Ăn không ngon, ngủ không yên.
- Một ngày 2 lần ốm - trưa và tối.
Em hôn thầy nhiều.
Em đây!"

Rồi kí tên Võ Văn Dũng với hình ảnh 2 mũi tên xuyên 2 trái tim và ghi bên cạnh "tức Võ Trường Chiến". Chắc bạn nghĩ, chiến tranh còn kéo dài!
Xem tập 2 phim "Mái trường sinh ra trong khói lửa", Thái đã post lại lưu bút này.
Nay share để các bạn cùng nhớ tới Ls Võ Dũng.

Không có nhận xét nào: