CHỊ PHAN THỊ QUYÊN, BÀ CHỊ CẢ CỦA TRƯỜNG VHQĐ - TSQ NGUYỄN VĂN TRỖI, ĐÃ RA ĐI LÚC 04:41 SÁNG NAY 04/7/2019, THỌ 76 TUỔI.
XIN CHIA BUỒN VỚI ANH TƯ DŨNG, CÁC CHÁU VÀ TOÀN THỂ ĐẠI GIA ĐÌNH!
KẾ HOẠCH TANG LẼ SẼ THÔNG BÁO NHƯ SAU:
Thầy trò phía Nam sẽ thay mặt nhà trường viếng chị vào 10g sáng ngày thứ sáu (5/7/2019), tại nhà riêng 60 Trần Ngọc Diện, P Thảo Điền, Q2, TPHCM.
4g sáng ngày thứ bảy (6/7/2019) BLL sẽ cùng gia đình đưa chị về an nghỉ tại xã Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Sơn Hà Xã Tắc (Vũ Quốc Hoạt)
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét