SG mấy hôm nay, cứ chiều lại mưa. Mưa nặng hạt, mưa dài cả tiếng đồng hồ.
Nghe nói mấy hôm nay ở HN trở lạnh. Đã sang thuợng tuần tháng 11 rồi! Cách đây 2 tuần còn ở ngoài đó, đêm chạy xe qua hồ Ha-le, thấy mùi hoa sữa thơm nồng nàn. Lòng bâng khuâng. Nhớ tới thời trẻ con (Khải "bô đa" hay kể chuyện đi bắt cá mỗi lần mưa lớn, nước tràn hồ)... nhớ bạn trai, bạn gái (những lần ở Hưng Hoá, Vĩnh Yên về hay rủ nhau ra công viên Thống Nhất để ăn sen dừa. Lần nào cũng phải đạp xe qua cái hồ này), nhớ tới em (đã không ít đêm ngồi ôm em, "tâm sự" ở bờ hồ)... Nay hương hoa sữa có còn?
Đêm SG mát. Mát lạnh. Không cần mở quạt. Ngủ phải đắp chăn ngang bụng. Sớm, phải 5g30 mới sáng bạch. Ngày cũng ngắn rồi.
Chở con đi học sớm, thấy gió lành lạnh giống HN những ngày thu. Nhiều người phải khoác áo gió, áo len mỏng. SG cũng đã vào thu đấy!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Thổn thức (Quang Việt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (4)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét