Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Vui: Có điên không??? (Đạt k8)

Mt nhóm khách du lch vào thăm quan trang tri nuôi bò sa. Hướng dẫn viên dn đến mt khu vc bò lấy sa, có bng treo ngoài “Bò điên - Không được đến gn!”. Du khách thc mc, được anh HDV tr li:
- Phải vy chứ, ngày nào cũng b người ta bóp vú, vắt kiệt, ko điên sao được?
Du khách lên. Tiếp, đoàn du khách đến khu vc bò đc, cũng thy dòng ch “Bò điên - Không được đến gn”. Du khách nam thc mc:
- Bò đc thì làm gì có vú mà cũng b điên?
Anh HDV ngc nhiên, quay sang:
- Vy ch v ông ngày nào cũng b người ta bóp vú mà ông ko làm gì được, ông có điên ko?

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Không nhìn thấy, không biết thì không điên. Ở đời chỉ khổ những người biết nhiều, thế mới điên chứ !!!

Nặc danh nói...

Hai cô gái nói truyện với nhau:

- Tớ thấy cậu có bệnh gì đâu mà tuần nào cũng đi bác sĩ vậy ?

- Đành rằng như vậy, nhưng ông bac sĩ ấy trẻ, đẹp trai, khám bệnh rất nhiệt tình và toàn diện nữa chứ !

Nặc danh nói...

- Thầy: "Em hãy phân biệt sự khách nhau của giáo sư, sinh viên và cái xe điện!".
- Sinh viên: "Giáo sư và sinh viên thì cơ bản giống nhau; còn xe điện thì em chưa thử".