Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Huởng ứng bình luận của Nhất Trung về còm của Qx

Đọc còm của Qx, Nhất Trung bình đó là còm hay nhất trong năm. Vân Anh thì cười chảy ra nước mắt và bảo, anh Qx bịa. Còn tôi nghĩ, Huơng nghĩ rất thật.
Có chuyện thế này, trong toàn quân thì Đại học "quân sư" cũng là 1 ổ tiếu lâm, nào chuyện từ Tầu, Nga, Bun, Hung... rồi từ đơn vị về. Anh giai hồi đó còn ở 19B Hàng Vôi. Thuơng vợ giặt giũ, bếp núc vất vả, anh giai mang chuyện truờng về kể cho bà Thảo.
Chuyện Cái máy tự động:



"Bản tính lười, thấy máy phục vụ tự động thì mua về. Sáng sớm hôm sau, Pê-chia vừa thức giấc thì máy vào lay chân: "Ông ơi, cà phê ông đây!", rồi "Mời ngài xơi bánh mì bơ, pho-mat, thịt nguội!"... Pê-chia lim dim thuởng thức. Không những vậy, nó còn làm khối trò: nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà... Đã vô cùng!
Sau khi đã khai thác hết tính năng, Pê-chia thấy ngang ngang "chỗ ấy" có 1 lỗ. Nghĩ bụng, chắc "việc ấy" giải quyết ở đây; vừa sạch sẽ (không bị lây bệnh xã hội) vừa không tốn tiền mà "rabôtat" ngay tại nhà. Tiện thật! Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn nhét cái ấy vào thì... "Ối!". Giật phắt ra, thấy ngay đầu bị đính cái cúc và lằng nhằng đầu chỉ còn sót. "Ối giời ơi, đây là cái máy đơm khuy!".
Bà Thảo nghe xong thật thà: "Nếu thật thế thì đau lắm nhỉ?!".
Anh em tôi cười vỡ bụng khi nghe anh giai kể lại chuyện ở nhà. Lần này nghĩ truờng hợp của Huơng y hệt của bà chị(!).

6 nhận xét:

Nhat Trung nói...

Học được kinh nghiệm rùi.Ra đường mà gặp em nào sâu răng biết ngay là ông xã hoặc bồ bị tiểu đường.He he..Hay!

Nặc danh nói...

@ Hallo Vân Anh, em biết rồi mà, vợ anh vốn thật thà như...bà Thảo. Chào em, chúc KQ nhà em luôn mạnh khỏe và không bị ...tiểu đường.Qx

Nặc danh nói...

@ Cám ơn NT đã ưu ái cho Qx. một cơ hội thăng tiến tuy đã về già.
@ PN : Tôi nghi ông lắm...khi nào gặp lại sẽ làm cho rõ chuyện(?).
Qx.

Nặc danh nói...

Tôi bỏ phiếu bầu chị nhà bác QX là người thật thà nhất trong năm. Phụ nữ sao mà dễ thương đến thế.

Nặc danh nói...

Nhất Trung ở Quy Nhơn cùng Thuỷ "bều". Anh em bên nớ dzìa nuớc, nếu có thời gian, thì ghé thăm miền Trung nắng gió nhưng biển còn hoang sơ lắm.

Nặc danh nói...

Thứ nhất là sợ SIDA/ Thứ nhì là sợ đái ra... đầy đuờng = Tiểu đuờng!!!