Mong sao các bác lúc nào cũng cười để mà "chỉa (trẻ) ra"!
Mời xem video clip này!!! Ai đời chim lại "khiển" được 2 chú mèo đánh nhau. Lạ, lạ, lạ!!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Thử thuyết minh câu chuyện mà Đạt cống hiến xem sao :
Hai con quạ là bạn thân của chú mèo mun . Chung ghét con mèo trắng bời vì : Sao mày trắng thế! ( phải tìm cách trị cho nó biết mặt )
Đứng nấp( giấu mặt)sau, mổ trộm vào đuôi con trắng, để cậu tưởng là bị mèo mun đánh trộm... vậy là thằng khoe khoang, nhẩy vào tuyên chiến với ông kễnh và bị xơi đòn. (TĐN)
Bọn thầy dùi đểu thật.
Đăng nhận xét