Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Lươm lặt vài câu chuyện (Tiến "gù")


“BUÔN” VỚI CHÁU

1-/ Hai ông cháu tôi ngồi xem tivi , chương trình đang giới thiệu một tiết mục múa balett . Đang chăm chú theo dõi , …
- Cháu : Ông ơi , chắc là cô này đút lót để được lên múa ba lê đấy ông ạ !
- Ông :... ? ? ? Chết chửa ! Sao cháu lại nói thế ?
- Cháu : Đấy , rõ ràng như thế kia còn gì !
- Ông : Rõ ràng là rõ ràng thế nào ? ? ?
- Cháu : Ông xem , vì cô ấy thấp quá không múa được nên khi múa cứ phải kiễng hết chân lên là gì !
- Ông : À …! ! ! ( Tôi chợt nghĩ , chẳng nhẽ bọn nhóc con này bây giờ chúng lại nghĩ về cái bệnh  hoạn trong xã hội đến thế ư ? ? ? ) .


2-/ Hai ông cháu tôi ngồi xem tivi , chương trình đang giới thiệu trích đoạn một vở opera , có cảnh một người bị đâm chết , máu chảy ra ở ngực , sau đó anh ta đứng lên hát.
- Cháu : Ông ơi , bây giờ trên tivi toàn là giả vờ ông ạ !
- Ông : Đâu có !  
- Cháu ; Đấy , ông , anh kia bị đâm đã chết rồi xong lại đứng lên múa may và hát còn to hơn trước , thế là giả vờ quá rồi còn gì.
- Ông : ……
- Cháu : Bố mẹ cháu vẫn bảo phim Việt nam bây giờ diễn viên đóng như giả vờ là gì !
- Ông :…..

                                                                                                 Tiến “gù”

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Có một định nghĩa thế này:
Ô-pera là nơi mà phải hát rồi mới được chết.