Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Quang "xèng" với anh em phía Nam

Thế Nam đã "nháp" trước nên cứ
quanh quẩn bên chiến sĩ gái.


Tối qua tại nhà hàng Đất Tiên Sa, Hoàng Quang đã mở tiệc chiêu đãi bạn Trỗi phía Nam cùng các bạn của Hương. Phía gia đình Quang có Hương và cháu Hoàng Việt cùng vợ chồng chú em Dũng.
Bàn tiệc được phân chia ranh giới: các bạn "lam" và các bạn "lữ". "Lữ" được khai vị bằng món súp bào ngư, còn "lam" thì "nót nòng" bằng bia. Vui như tết!
Photo-man Hoàng Việt chạy lăng xăng ghi lại hình ảnh sống động của cuộc giao lưu.

Chờ mãi không có đàn, Dương Minh phải trổ tài "dân vận", lên gác lấy được đàn xuống. Vậy là xôm tụ hơn "hát chay".
Cánh bạn Hương từng cùng học trường nhạc ngày ở HN nên thuộc và hát hay nhiều bài nhạc đỏ. Còn cánh Trỗi thì khỏi bàn, "nghề" rồi! Hết Toàn Thắng, Đông Nhân đến Văn Công Phước...
Xin mời xem phóng sự ảnh!
Các gương mặt hảo thủ của k4, k5.

Già rồi mà còn ham dzui!

Vợ chồng Quang cùng mẹ con Mý.

Minh Nghĩa vẫn có thói quen, xung phong xin hát
bài truyền thống "Rất dài và rất...".

Tuấn Sơn, Đoàn Khánh, Chí Quang...

Tay đàn Đông Nhân đã bắt đầu...

Và Hương cũng không kém cạnh,
đệm đàn cho các bạn nữ.

Hợp ca "lam, lữ".

Số còn lại dồn bàn, vui tới cùng.

QX cười mãn nguyện: "Thằng Quý về có vui như thế này không?".

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Giá mà năm nào cũng ít nhất 1 lần gặp nhau!

BTMT nói...

Hình như họp K4 mở rộng.Vui qúa là vui.Nhiều gương mặt K4 còn rất "chẻ".Nhớ lắm!
NT

Nặc danh nói...

Vui quá là vui.
NTV

TranKienQuoc nói...

Vậy là đã có comment của lão Tôn. Ngóng xem thằng bạn về nhà ăn chơi thế nào?
(Xin bật mí, vợ chú em Dũng khen lão Tôn năm ngoái về nhà "cũng bò, pull" trông trai tơ lắm lắm!).

Nặc danh nói...

vui,buon lan lon. vui vi tinh cam anh em ban be gianh cho minh, buon vi lai xa ban be,xa sai-gon...hen gap lai.
Con rat nhieu anh dep,sang toi Duc se dang tiep.
Nha-trang,sang 12.08.Quang-xeng.

TranKienQuoc nói...

Ra Nha Trang vui không??? Đã thực thi theo chỉ giáo của Chí Quang chưa???

Nặc danh nói...

sang nay ca nha theo tau ra dao Hon Mau de lan (theo loi chi giao cua Ha-Chi).Rat may song yen,bien lang ,lai duoc Ha-Chi lien tuc Fon ra chi giao nen toi,ba xa va thang con da thuc hien rat tot cuoc lan va duoc HLV phat ngay bang "Tho lan" , dong thoi duoc Ha-Chi bieu duong tren Blog lanbien.Se co anh dang tai khi ve den Duc.
Toi nay lai nhan duoc Fon cua Doan Khanh ru ra quan Chu-van-an uong ruou vang.Tiec qua. Hen lan sau vay.
Qx.

Nặc danh nói...

Cứ về nước là vui, nhất là với anh em sống xa nhà.

Nặc danh nói...

13.08 : 5 giờ sáng chay ra bờ biển Nha-trang. Phố Trần-phú thật nhộn nhịp với bao trò thể thao đường phố." dui quá là dui". Nước biển Nha-trang trong xanh, sạch sẽ nhất thế giới ( ít nhất là so với các vùng biển ở Âu châu ). Thích quá, cả nhà nhào xuống bơi hơn tiếng đồng hồ mói lên.
Sau đó đi tắm bùn, ngâm nước khoáng Tiên Sa và Masage. Vừa nghe đến chữ "Tắm bùn", thằng con giãy nảy : Bùn thối lắm, con khong tắm đâu. Thuyết phục mãi nó mới chịu đi.Sau khi tắm xong, nó cười tít mắt : "Tắm bùn sướng thật ba nhỉ. Ở VN sướng thật, bạn ba ai cũng giầu". Ai bảo VN nghèo?.
Qx.