Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Nhân tháng an toàn giao thông: Chơi đến như ông là cùng!

Hôm rồi gặp nhau, Toàn Thắng kể mấy chuyện vui về ông bạn Quý Sơn, nhất là chủ đề hắn lái xe. Nay xin hầu anh chị em.

1. Quý Sơn ti toe lái xe
Năm 89, 90, văn phòng Hội Tin học (vì hay đi công du các tỉnh xây dựng phong trào) có "xu xếp vốn" mua lại của cánh đi tầu viễn dương chiếc Misubishi tay lái nghịch. Hồi đó xe du lịch ít, hiếm tai nạn nên chưa cấm tay lái nghịch.
Hắn nhờ chú Tiến, lái xe cho cụ Tấn vừa giải ngũ, dạy lái. Mỗi lần ôm vô lăng thì mặt mày căng thẳng, tòan thân căng cứng như đánh vật. Giấy phép không có mà cứ liều lái ra đường. Nên chú tài em lúc nào cũng phải ngồi bên, sẵn sàng giật phanh tay khi xe lấn tuyến.
Lần đó chả hiểu sao hắn hớt hải phi về: "Mẹ, tao đụng xe rồi... không thấy đuờng nên đâm vào xe của Ban Khoa giáo...". "Ở đâu?". "Chu Văn An, gần Bộ Ngoại giao. Mày điều thằng cu Tiến ra thế vào chỗ tao".
Thằng em Tiến vội chạy ra, thế mạng. Nhờ "thành khẩn nhận lỗi" (mà lỗi tay kia nặng hơn), tài "có bằng lái xe QĐ cấp nghiêm" và có quen biết với cánh trên Cục CSGT mà chỉ bị xử lí nhẹ. Quả ấy hắn tự giác móc túi lấy tiền ra ga-ra sửa xe ở Chuơng Dương nắn lại phần bị bẹp.



2. "Anh Quý Sơn đây!"
Lần đó hắn phi vào đường 1 chiều. Một chú CSGT ra tuýt còi, chặn xe. Xe vừa dừng, quay kính, thò cổ ra, hắn cười: "Anh Quý Sơn đây mà!". Chú CSGT chưa hiểu mô tê, ngớ người ra.
- Không nhớ anh Quý Sơn à?
- Em... em... - Chú hoảng quá, nghĩ chắc cán bộ cốp của Sở CA.
- Anh vội đi họp nên phi vào đuờng cấm. Thôi, chú dẫn anh đi nốt đoạn đường cấm còn lại.
Chả hiểu sao chú CSGT ngoan ngoãn nổ máy, dẫn xe "anh Sơn" thoát hiểm.

3. "Anh không nhớ em à?"
Lần hắn đi Sơn Tây về, bị tuýt còi ở đầu đường Láng-Hoà Lạc. Kiểm tra giấy tờ xe thì không có 1 tí gì: từ CMND, bằng lái, cà vẹt xe, thậm chí cả bảo hiểm.
- Anh ạ, với chừng ấy lỗi vậy phải tạm giam xe anh 1 tháng. - Chú CSGT nói.
- Giam xe thì anh đi bộ từ đây về nhà à? Chết anh... Thế em có biết anh G, cán bộ trên Cục không?
- Dạ, không. Em là lính quèn, sao biết được cấp trên.
- Để anh gọi cho anh G.
- Vâng, mời anh!
... Hắn bấm máy: "A lô, G đấy à? Anh Quý Sơn đây. Anh bị giữ xe mà quên không mang theo giấy tờ". "Căng rồi, anh ạ. Ra đường bác phải mang đầy đủ, chí ít là giấy tờ tuỳ thân. Đằng này lại... Em OK thì lính nghĩ thế nào. Thôi, cứ để anh em nó xử lí ra sao". (Nghĩ bụng, sếp mà gật đầu là lính cứ thế làm bậy phứa theo. Chết kinh hơn!).
Mặt hắn như cái bị. Quả này về vợ la bằng chết. Ngu quá!... Đang chờ xem "để anh em nó xử lí ra sao" thì chú CSGT vừa cười vừa nói: "Bác Sơn ơi, bác chả nhớ em gì cả!". "Ơ... ơ... thế ra... Thế mà chú chả nói anh từ đầu". (Rồi hắn móc bốp-phơi ra mấy tì cho chú em uống cà phê).
Vậy là lần đó hắn lại thoát. Chơi xe đến như hắn là cùng!

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

TKQ chưa kể chuyện Qúy Sơn đón a.NG và Quốc ở 36 Điện biên phủ với cái Lada không thể cũ, tàng hơn được nữa thế nào ! vừa khép cửa xe thí : Rầm!
-Bác để em tắt máy, xuống đóng lại cửa, kẻo ra kia nó phạt chết! Xe vậy nhưng em đi mấy chục nghìn cây có chuyện gi đâu!...

TranKienQuoc nói...

Cái xe ấy bố mày mua lại của Ban Tài chính quản trị TW cấp cho nhà nghỉ TW trên Đầm Vạc.
Lần lên Hưng Hoá thăm thầy Tâm tháng 10/2007 có muợn xe hắn. Chở Khắc Việt, Hữu Hà k7 đi cùng.
Xe vừa rẽ vào Quán Sứ thì bị toét còi. Chú CA trẻ ra bảo chú lái xe vào đuờng nguợc chiều. "Mẹ ơi, tao sống từ bé ở đây đến giờ có thấy Quán Sứ quy định ngươc chiều?". "Vâng, quy định mới. Chú mang giấy tờ ra gặp sếp cháu".
Mang giấy tờ ra trình bày với đại úy CSGT. Chú ta thấy xe của Ban TCQT, vội quan tâm:
- Các bác đi đâu hôm nay, chủ nhật mà?
- Mình CCB, đang chở 2 thiếu tuớng đi tìm mộ đồng đội.
- Vậy các bác đi đi. Nhớ là HN dạo này có nhiều đường đặt biển báo mới.
- Ừ, xin lỗi. Thôi chiều về a lô nhau ra quán bia nào nhậu nhé.
- Vâng, chào các bác!