Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Những đóng góp đầu tiên cho Quỹ hỗ trợ ươm tạo tiềm năng của Học viện

Phong bì đựng 7,7T đầu tiên ngày 28/10/2011.
Danh sách đã ướt mèm.
Tại Gặp mặt truyền thống ngày 22/10/2011 tại TpHCM, Giám đốc Phạm Thế Long gửi thầy cô giáo, cán bộ, CNV, chiến sĩ và cựu học viên các thế hệ lá thư mời tham gia góp Quỹ hỗ trợ ươm tạo tiềm năng. (Tôi rất khoái anh dùng 4 từ "ươm tạo tiềm năng"!). Lá thư được đăng tải lên mạng. Chuyện không chỉ dừng ở đó...



... Trưa 28/10, sau bữa cơm chia tay Phó giám đốc Vũ Nhật Minh trên tầng 15 của tòa nhà chính, anh em còn kéo xuống Khoa Vô tuyến điện tử hàn huyên (vì tôi và anh Ba đều là lính cũ của khoa) rồi về phòng đại tá Nguyễn Công Định Phó giám đốc Huấn luyện. Định vốn là học viên k15, từng là trò của thầy Phạm Văn Bính, thầy Trần Kiến Quốc. Thầy trò gặp nhau, quá là vui. Tôi từng học Nga văn ở Hà Nội với bác Trác, anh trai Định. Đang vui anh Ba Hưng gọi điện cho Bùi Tuấn vì Tuấn cùng khóa Định. Tuấn phi lại ngay cùng cháu Thu Thủy (học viên Điện tử y sinh k42). Vậy là càng vui hơn.

Đang râm ran trò chuyện, hết kỉ niệm xưa đến chuyện hôm nay, anh Ba Hưng bỗng đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta không phải là những người đầu tiên góp những đồng bạc đầu tiên cho Quỹ ươm tạo tiềm năng nhỉ?". Mọi người mới ngớ ra: "Phải rồi, phải rồi. Nào "lệ quyên"!".
Đúng với truyền thống lính quân sự, anh em bắt đầu rút ví. Anh Ba góp vào 1T, rồi Định góp 1T, Bùi Tuấn 1T, Nguyễn Việt Thái 1T... Cứ thế, cứ thế... Cháu Hùng tuy là cháu rể của Học viện (con rể bác Trần Đình Ngân, Khoa Vũ khí) cũng đóng góp ngang ngửa các chú. Số tiền đóng góp "đông dần". "Chốt" là cháu Thủy, đóng góp 200 nghìn.
Ngay sau đấy, anh em cộng sổ và cho tiền vào phong bì. Tổng cộng là 7,7T.
Tôi còn cẩn thận kí niêm phong và giao cho anh Ba trực tiếp đưa văn phòng... Liền sau đấy bấm máy phone cho Giám đốc. Biết anh sắp đi công tác xa nhưng muốn báo tin vui. Không ai bắt máy. Nhưng chỉ dăm phút sau, anh gọi cho tôi cùng chia sẻ tin vui này.
Chuyện cũng không dừng ở đó... Ngày hôm sau, anh Ba Hưng lên Học viện liên hoan chia tay rồi bay vào. Tiền chưa kịp trao cho văn phòng.
Chiều qua, 15/11 (sau hơn 2 tuần), sau khi bơi ở bể bơi Rạch Miễu, anh em ra bờ kênh Nhiêu Lộc ngồi "cà kê dăm lọ". Anh Ba rút ví đưa ra tờ giấy ướt mèm mồ hôi, ghi danh sách đóng góp cùng chữ kí. Thật cảm động!
"Số tiền này ngày mai sẽ gửi ra Học viện cùng 150 triệu ủng hộ của Cty Mê Kông - Bệnh viện Phụ sản Đại học Y Dược và Trường PT dân lập Thanh Bình cùng cá nhân cán bộ, chiến sĩ cơ sở phía Nam hơn 2,5T". - Anh nói vậy rồi lấy khăn lau chút bọt bia còn bám quanh mép.
Sáng 16/11, anh em Học viện phía Nam sẽ lên đường "đi thăm" một số đơn vị, vận động đóng góp cho Quỹ. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí đã giành cho thế hệ trẻ những tình cảm tốt đẹp nhất!

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vì thế hệ trẻ, anh em già ta nên ủng hộ. Hãy bớt chút cốc bia là có ấy mà.
Hoan hô ý tưởng tốt của Giám đốc HV!

Nặc danh nói...

Anh Ba giữ tờ giấy ướt mèm mồ hôi hay ướt mèm vì bia???

Nặc danh nói...

Đuợc xem bài và ảnh "danh sách ướt mèm" của anh Ba và anh, cảm động quá! Luôn mong anh em mình cùng chung 1 tấm lòng!
Cuờng k14, Khoa Vô tuyến

Thủy Nguyễn nói...

@ bác Quốc: Lúc đó, Cháu vẫn ngơ ngác ko biết mình đang ở đâu thì được bác Ba Hưng chỉ bảo...Cháu cảm ơn bác Quốc vụ này nhé!