Chiều qua ra sân Phú Nhuận (công viên Sân Golf Gia Định) xem đội Hà Nội Phương Nam đá với CLB Doanh nhân SG. Sau thời gian chuệch choạc, hôm nay đội hình khá hơn, anh em ra khá đủ và có bổ sung thêm một số bạn trẻ. Kết thúc thắng Doanh nhân 4-1.
Về, mấy đàn em từng khoác áo lính (Sơn "bãi xe" từng đá PKKQ, Dũng "lù" và Lân "đá khó" đá QKTĐ) cùng Hoan, Lân, Minh "râu" (đều dân Hà) rủ ra Vườn Dừa uống vài lọ mừng Ngày QĐ. Quán hôm nay kín khách (chắc toàn lính?), dzô dzô liên tục.
Làm vài lọ rồi về.
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét