Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Hạnh phúc của những người lính (KQ)

Sáng nay điện thọai cho Võ Nguyên Tuệ k9HV (em trai LS Võ Nguyên Trọng k6) nhờ chỉnh sửa bài viết chính xác, kịp gửi đăng trên báo QĐND số tới. Chú em đã giải thích tường tận về "đường dây" của CCB Trung đoàn 46, đồng đội của Trọng...
... Bắt đầu từ anh Quyết (hiện sống ở Thái Nguyên, cả đời đi tìm anh trai là LS E46 nhưng chưa thấy, vậy là đi tìm đồng đội), tới anh Tâm (TPHCM, người trực tiếp xuống Kiên Lương đón Trọng) và anh Hải (HN, người kết nối cuối cùng với gia đình). Họ chính là người tích cực giúp đỡ gia đình tìm ra mộ phần LS Trọng cùng 7 LS đồng đội (trong đó có LS Lương (anh trai cô Hương) ở Hải Phòng. Chuyện này còn kì lạ hơn!).
Có số máy, tôi điện thoại ngay cho anh Tâm. Lính tráng gặp nhau sao mà dễ thế, chả câu nệ gì sau vài lời giới thiệu.
Ngay sau đó anh Tâm nhờ con "gia công" mấy tấm ảnh (vì mới tập tọe "chơi" máy tính) khi đi tìm và đón Trọng lên.

Tôi mời Tâm dự họp mặt của k5 này mai. Anh vui vẻ nhận lời. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu anh với các bạn của Trọng.
Ôi, sáng nay hạnh phúc quá!
Dưới đây là ảnh anh Tâm đã chụp được hôm đón Trọng lên và hôm bàn giao hài cốt cho gia đình:
Trong tấm tăng có bộ hài cốt chôn đã 39 năm.

Có LS chỉ còn đất vụn.

Cố chắt lọc.

Không chỉ có hài cốt những LS ở Bãi Ớt mà cả những LS ở điểm khác của Kiên Lương.

Bàn giao hài cốt LS Trọng cho Võ Nguyên Tuệ.

3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chúc mừng chị Vân và em Tuệ, những người gắn bó và thông báo cho chúng ta từng bước, từng công việc tìm Trọng.
Lý Tấn Huệ, từng giúp chị Vân ngày xuống Kiên Lương tìm Trọng, sẽ có mặt ở Viện 354 dự lễ truy điệu Trọng.

Nặc danh nói...

Sau 39 năm, Trọng đã về!

Nặc danh nói...

Cám ơn Kiến Quốc, tôi đã nhận được các hình ảnh tìm Liệt sỹ Võ Nguyên Trọng.
Ngày mai 24/12/2011 K5 Miền Bắc gặp mặt truyền thống lúc 10h tại tầng thượng Bia Hải Xồm 23 Nguyễn Đình Chiểu HN, được biết K5 TP HCM cũng tổ chức gặp mặt trùng ngày, giờ, nhớ "giao lưu trực tuyến" bằng điện thoại di động nhé.
Hữu Phùng vẫn đang điều trị tại Viện 108, ngày mai tôi sẽ đón Phùng đến gặp mặt với anh em.
Ngô Thế Vinh