Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Chú Ba Bổn được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Mấy tháng qua quân và dân ta kỷ niệm "60 năm Đường HCM trên biển". Những cán bộ, chiến sĩ hải quân; những người dân từng bảo vệ, nuôi giấu  những con tầu và bộ đội; những bến bãi tiếp đón... được nhắc đến trân trọng. Trong đó có cả tên tuổi chú Nguyễn Văn Phối (tự Ba Bổn) - ba của bạn Nguyễn Công Trường k5.
Nhân dịp này, Nhà nước đã truy tặng danh hiệu AHLLVT cho chú. Xin chúc mừng Công Trường và gia đình!


Công Trường tặng BT5 bức ảnh của chú chụp năm 1964 hoặc 1965, tại căn cứ ở Nam bộ. Trông chú thật bình dị. Ngày ấy vào chiến khu thì làm gì có điện, có bàn ủi để ủi đồ. Quần áo giặt xong được gấp gọn và xếp dưới gối (cũng phẳng như được là ủi). Nếp gấp còn nguyên. Chú nhìn ra xa. Chắc cụ đang đi tìm bến an toàn cho các con tầu vượt hàng ngàn cây số đường biển, vào đây đổ hàng.
Trận cuối cùng khi đi khảo sát bến bãi, cả đoàn tầu bị lộ. Chú cùng đồng đội anh dũng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Lực lượng không cân sức, chú hạ lệnh cho một con tầu vượt hiểm. Chiếc còn lại đã nổ tung cùng chục cán bộ, chiến sĩ.
Đó là ngày 15/6/1966 - ngày mà chúng ta bé tí, vừa học xong lớp 6 ở An Mỹ, Đại Từ.
(Mạng đang lỗi, sẽ post ảnh sau).

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chúc mừng Công Trường!

Nặc danh nói...

Ngày ấy cụ 49, còn nay "ông con" đã gần 6 xọi.

Nhat Trung nói...

Chúc mừng gia đình CT!Mà saoo công tác tổ chức phong tặng AHLLVT quá chậm.May mà có lễ kỷ niệm...nếu không chắc họ đã quên.

Nặc danh nói...

Chúc mừng Công Trường!
Tuy muộn, nhưng có còn hơn không.

HMK6

Nặc danh nói...

Nhờ KQ gửi giúp lời chúc mừng của tôi đến Công Trường . Hoàng Chương

Thắng k5 nói...

Vậy là thêm một thằng bạn già có bố mẹ là anh hùng.
Công Trường có dáng giống bố thật.
Chúc mừng bạn!