Bực vì tối qua không vào được BT5. Sáng nay (lúc 3g) thử vài proxy thì chọn được:
Address: 112.197.8.7 - Port: 808
là vào được.
Các bạn nhớ, nếu không dùng được proxy này thì đổi proxy khác. Kiên trì là vượt. Giống ngày xưa không cho tao ra cổng thì bố trèo rào. Mà không trèo chỗ này (bị vệ binh gác rồi) thì tao trèo chỗ khác. Miễn là ra được ngoài, đi quán bà Bệt, cô Tòng, bà Mèo... hay ra nhà Lữ trưởng Lữ dù về hưu!!!
Tha hồ chọn proxy trong List proxy VN.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Cháu cứ nghĩ là tin này sẽ thừa với cháu, không ngờ sáng nay cháu cũng không thể vào được báo liếp. Và cháu cũng vượt tường lửa theo cách của bác đây ạ lúc sáng í. Còn giờ thì cháu đang ở nhà đón tết. Cả nhà đi ngủ, cháu tranh thủ đọc báo liếp.
Về nghỉ mấy ngày? Hết thứ 2 hả? Sướng hỉ! (Nói kiểu Huế của bác Phúc Chiến).
Cháu nghỉ đến thứ 2 ạ. Cháu vừa mới rửa bát điã xong. Hôm nay nhà cháu ăn tất niên chuẩn bị đón tết tây.
Đăng nhận xét