Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Giao lưu với FC Thép
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Cảm ơn Hà Mèo!
Đầy đủ, sinh động!
PNam
Vui quá! Mình có cảm tưởng như đang được sinh hoạt cùng các bạn. Bản "Hành khúc ngày và đêm" làm cho chúng ta cảm thấy trẻ trung và yêu đời hơn!
Mình có ý kiến như thế này: Một năm chúng ta mới họp mặt một lần, do đó, phần chụp ảnh lưu niệm nên đưa vào chương trình "nghị sự". Chúng ta có thể chụp từng nhóm để nhìn thấy rõ hơn từng bạn và có kèm theo lời thuyết minh để cho các bạn xa gần dễ nhận ra.
Ý kiến hay. Cảm ơn TP! Vì thế mời camera-man Hà Mèo thực thi cho ra video clip luôn.
Đăng nhận xét