Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Họp mặt k5 tại TPHCM


Sáng kiến hay của Kha Tư  Xô, phải chụp
ảnh trước khi ăn, không thì lộn xộn lắm. Hay!
Sáng nay tại Khách sạn Ba Son đã có cuộc hội ngộ cực vui.
Cô Phạm Thị Thục, thầy Phạm Đình Trọng, thầy Phan Trung Chinh, thầy Mai Duy Vọng, đặc biệt có thầy Đoan mới chuyển từ HN vào - đã đến dự.
Khách mời các khóa: Các anh Thanh Tường k1, Quốc Dũng-Tài Chung k2, Khánh Tường k3, Dương Minh-Toàn Thắng-Dũng Sô-Thanh Minh k4, Duy Đảo-Hà Mèo k6.
Đặc biệt có Tâm - CCB K1, E46, F1, đồng đội của LS Võ Nguyên Trọng k6, người trực tiếp đón Trọng lên - cũng đến dự. Bạn đã tặng ta toàn bộ số ảnh của lần tìm kiếm Trọng cùng Đội quy tập K92 Kiên Giang. Thật cảm động. Từ hôm nay Tâm trở thành bạn quý của k5, k6.





"Camera-man Hà Mèo vào đi, kẻo không có mặt!". "Vậy, em xin nằm!".
Em Huỳnh Kim Thành (gia đình AHLS Huỳnh Kim Trung), vợ bạn Lưu Trọng Trung cùng con gái cũng đến dự.

Nam Tiến (thứ 4 từ trái) đã về lại "vị trí chiến đấu".

CCB Nguyễn Văn Tân, đồng đội E46 của Võ Nguyên Trọng,
vừa đến đã được Tấn Mỹ "lau đầu từ".



Liên hoan buffet.

Tấn Lợi, Nhất Trung (trái) từ miền Trung vào cùng em Kim Thành và Trần Hiền.

Thầy Đoan: "Cả đời dạy học, từng dạy cả nhiều tướng 
nhưngtrường Trỗi để lại dấu ấn suốt đời thầy".

Cô Thục phát biểu.

Bạn Nam Tiến sau thời gian chiến đấu chống bệnh tật đã có mặt. Bạn Đôn Hoà từng bị tai biến, tích cực luyện tập, nay có thể "hầu anh em". 

Bạn tỉnh xa về có Huỳnh Tấn Lợi từ Quảng Ngãi và Phạm Nhất Trung từ Quy Nhơn. Nguyễn Thanh Chuơng (ba té) chuyển vào sống tại TPHCM lần đầu đến họp lớp. Kha Tư Xô, bệnh già đau sống lưng, vẫn lọ mọ từ Vũng Tàu lên.
Quân số hơn 30 bạn. Tiếc là 1 số bạn đã nhận tin nhắn mời họp nhưng vắng mặt không lí do.

Sau điểm danh, toàn hội truờng dành 1 phút tuởng nhớ đến 30 LS truờng ta cùng thầy, bạn đã mất vì bệnh tật, tuổi già, tai nan; nhất là bạn Phạm Quang Khánh (Chúa đảo Phú Quốc) vừa mất năm rồi. 
Anh em đuợc nghe những tâm sự của Tấn Lợi, cô Thục và thầy Đoan. (Công Truờng rút kinh nghiệm, lần sau phần này đưa lên đầu để tránh ồn ào, nói chuyện riêng giống ngày bé!).

Cô Thục tặng bánh Huế tự làm, vợ Phan Nam lo món nem rán... rất ngon. 

Giao lưu vui vẻ. Xin tóm tắt bằng thơ Bút... Te:
Hôm nay họp mặt khóa 5
Được tổ chức ở Ba Son khách sàn
Tận dụng “ghế cũ” sếp Trương
Có cửa giảm được phần trăm chi phì
Ban tổ chức đã phân chia:
Đông Nhân phụ trách kiểm tra quân sồ
Chỉnh Huấn “tài chính” đọc to
Kiến Quốc bá cáo “năm qua hoạt đồng”
Các khóa góp mặt thêm đông
Thầy cô, bạn hữu góp phần thêm vui
Nhanh sao, xoẹt đã bốn sau… (46)
năm… là bộ đội, là người công dân…
… có ích phục vụ quê hương
Xứng danh là Thiếu sinh quân… Văn Trồi!
---
Cũng sáng nay tại HN, các bạn k5 cũng nhóm họp tại Bia hơi Hải Xồm 23 Nguyễn Đình Chiểu. Bạn Phạm Hữu Phùng ra trị bệnh cũng có mặt. Tiếc là vui chuyện trò nên không tổ chức được cầu viễn thông trực tuyến.
Sẽ còn post bài và ảnh từ ngày mai.



6 nhận xét:

tranbachai nói...

Hoan hô KQ và TK5 đã đưa tin. Tớ vừa đi việc gia đình ở Biên Hòa về, việc đầu tiên là vào mạng đọc tin nóng của các bạn.

tranphong nói...

Rất tiếc vì không đến được với các bạn trong ngày họp mặt truyền thống. Cám ơn Kiến Quốc và Chỉnh Huấn đã có lời mời rất chân tình. Được nhìn thấy các bạn trên mạng, mình rất vui và xúc động nhớ lại những năm tháng gắn bó với mái trường quân đội. Chúc các bạn có nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui!

Nặc danh nói...

Lâu quá không gặp một số bạn nên xem ảnh mà không nhận nhiều bạn.ngay cả Kha tư Xô cũng không nhận ra .Nhờ KQ chỉ giúp .HoangChuong

Nặc danh nói...

- Hàng 1 (bệt): Anh Tuờng k1, anh Chung k2, KQ, Công Truờng, Quang Việt, Nhất Trung, PNam, Thịnh cồ, Trần Hiền, Lê Thành Bắc, Phùng Duy Hưng.
- Hàng 2: Đông Nhân, thầy Chinh, thầy Trọng, cô THục, thày Vọng, thầy Đoan, Chuơng - vợ PNam.
- Hàng 3: Chỉnh Huấn, Bùi Dũng Sô k4, 2 con gái Huấn và con gái Trọng Trung, Thành (em Huỳnh Kim Trung), Lảnh, vợ Phuớc Lợi, vợ Phục Nghiệp, Tấn Mỹ (áo đỏ), Tấn Lợi, Khánh Hoà, Huy Dũng, Kháng Truờng, em PNam, Duy Đảo k6, Tâm (bạn mới).
- Hnàg 4: Duơng Minh k4, Trung kều, Phuớc Lợi, Kha Tư Xô, Long mắm, Nam Tiến, Cung (bạn HSMN), Võ Hùng, Bằng bò, Chương ba té, Phục Nghiệp.

Thắng k5 nói...

Cái hội k5 HCM kỳ quá, ngoài HN mặc các loại áo còn chả dám uống bia, vậy mà họ cứ vô tư áo cộc tay, kg coi ông thời tiết ra gì.
Lâu lắm mới được thấy mặt anh thợ cắt tóc:Trần Hiền- đã từng là PCT phường mình một thời.
Ghào các bạn nhé.

Nặc danh nói...

Hà Mèo là có tư thế hay nhất: Lằm. Các bạn TPHCM chả áo sống như anh em ngoài lày. Ơ mà không thấy Phúc Ngố?