Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011
Thương quá! (ST: Quang Việt)
Mời các bạn đọc chuyện khó tin!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Tiền cho cho ngành GD đi đâu mà để lớp học của trẻ em vùng sâu, vùng xa khổ thế? Các vị lãnh đạo nghĩ gì?
sân gôn , khách sạn , trụ sở ơi đi mà xem trường học ở xứ sở của chúng mày này , 50 năm nay vẫn thế , ngày xưa tôi đã từng học trong những cái "trường học" như thế này , bây giờ những cái đứa cháu ngoại , cháu nội tôi vẫn học trong những cái chuống trâu thế thôi , chán chả thèm nói !
Các vị "tai to mặt lớn" có biết liêm sỉ là gì không mà để đến nông nỗi này trong khi miệng vẫn leo lẻo suốt ngày "của dân, do dân, vì dân"?
Đăng nhận xét