Mời các bạn xem những pha nóng bỏng nhất trong năm 2011 !
Xin phép MIỄN BÌNH...NUẬN !!!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)























2 nhận xét:
Văn hóa Việt "bi" như thế đấy, không chỉ là hình ảnh ở 1 vài nơi mà nhiều nơi như thế. Băng hoại!
Hôm xuyên Việt đi Tây Bắc trên xe tải ghi:"Xe mẹ mua-Đua mẹ đánh".Tấn Lợi thích quá cứ cười mãi.
Đăng nhận xét