Mời các bạn xem những pha nóng bỏng nhất trong năm 2011 !
Xin phép MIỄN BÌNH...NUẬN !!!
Bài đăng Phổ biến
- Hưởng ứng bài Cái sự học... (ST: Kháng Chiến)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- Dành cho dân sành rượu: từ cưa vỏ cây đến cái nút bần (ST: TB)
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)























2 nhận xét:
Văn hóa Việt "bi" như thế đấy, không chỉ là hình ảnh ở 1 vài nơi mà nhiều nơi như thế. Băng hoại!
Hôm xuyên Việt đi Tây Bắc trên xe tải ghi:"Xe mẹ mua-Đua mẹ đánh".Tấn Lợi thích quá cứ cười mãi.
Đăng nhận xét