Trưa nay tại nhà Khánh Hòa có tiệc mừng năm mới. Thành phần là gia đình 3 lão tướng Học viện: Ba Hưng, Khánh Hòa và KQ. Có nhiều chuyện vui.
1. Vì sao TP mãi chưa hết ngập?
Nhiều dự án, đào lấp hàng trăm cây số mặt đường, lắp đặt cống rãnh, tắc nghẽn giao thông nhiều năm mà ngập vẫn hoàn ngập, nhất là mồi lần triều cường. Thắc mắc của dân đen lên tới tai Ngọc Hoàng. Xem xét mấy năm trời, Ngọc Hoàng phán: "Vì lãnh đạo là "Hải - Quân - Đua - Tài" đấy. Phải có nước để còn mà lội chứ! Khó!".
(Chuyện Mý nhờ ba kể cho các chú, các bác).
2. Bia hơi Hải Xồm 23 Nguyễn Đình Chiểu là của ai?
Qua Hải CCB E46 được biết chủ nhà hàng này tên là Tuấn, cũng là CCB E46, cùng thời Võ Nguyên Trọng. Tuấn ngày đó khéo tay nên được giao nhiệm vụ may vá quần áo cho thương bệnh binh ở bệnh xá trung đoàn. Nay về đời thường, nghe nói vì có em gái lấy Hải Xồm, nên mở luôn quán bia với thương hiệu này.
Vậy các khóa trường ta hay giao lưu ở đó mà không biết. Anh em nếu có gì vui ở đó thì nhớ a lô Tuấn nhé! Chắc lần này Tâm ra HN sẽ ghé thăm quán này.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Thổn thức (Quang Việt)
- CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ LIỆT SỸ VÕ DŨNG, CON TRAI CẢ CỦA CỐ THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT (Trần Kiến Quốc)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Quà tặng các thầy cô giáo trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (Hà Mèo)
- Phóng sự: Về lại Phố Thắng, Hiệp Hoà
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Ông anh, bà chị của lính Trỗi
- Giao lưu với FC Thép
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Thành phố "Hải-Quân-Đua-Tài" làm sao bằng TƯ "Hùng-Dũng-Sang-Trọng".
This year she's 14!
Phóng tác chuyện của Nhất Trung.
- Bác có khỏe?
- Cảm ơn, khỏe ạ.
- Thế bút còn mực?
- Ừ, hê... gần hết, phải di di ngòi 1 lúc mới ra giọt. À mà nếu có sổ mới thì nhiều...
Ba Hưng
Quan nhất thời, dân vạn đại. Làm đến quan gì, sao cho, khi về hưu còn có bạn đến chơi. Chứ quan ngày nay khi đương chức thì xưng hùng xưng bá, hùng hùng hổ hổ, phét lác đến trời; nhưng đến khi đã "về nhà" thì câm hơn hến, dân nhìn thấy khinh bỉ, vội quay mặt đi và nhổ bòn bọt.
KQ
Vợ: "Sao khách đến chơi mà anh lại cởi trần thế này?".
- Để cho họ biết em nuôi anh thế nào!
- Sao anh không cởi nốt sịp ra để họ xem anh có đáng được nuôi hay không?
Tú Kẽm
Năm mới các bác kể toàn chiện dui.Nhất là anh Ba phóng tác còn hay hơn chiện gốc:"sổ mới thì nhiều".Bái phục ông anh!
Đăng nhận xét