Bài đăng Phổ biến
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Lời Sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (ST)
- HỌC VÕ Ở VĨNH YÊN 3 (Thanh Trần)
- Chuyện ít biết về gia đình Trần Độ, vị tướng “văn - võ song toàn” (KQ)
- TRƯỜNG HỌC SINH MIỀN NAM TRÊN ĐẤT BẮC (Việt Dũng)
- Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Thư gửi các quan huyện (ST: Thắng Lpz)
- Xây nhà (KQ)
Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Triều Tiên thời của cha con ông KNT tồi tệ lắm rồi vậy mà giờ có người VN còn mong có ngày được như họ !!! vậy thế ra,DÂN ta,NƯỚC ta, Đ. ta đang đứng trước nguy cơ tồi tệ khốn cùng hơn họ sao?
Nghĩ đi rồi nghĩ lại sao đây?
Hay là cái cha dở hơi trí thức kia nó phản động ,nó điên ,nó chẳng còn biết phải trái, xuôi ngược, lý lẽ sao nữa.(TĐN )
Ta phải nghiêm túc nhìn lại chính ta. Đừng vội nghĩ ta đã là ghê lắm.
Đăng nhận xét