Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Phóng sự ảnh: Cuối năm thăm xưởng Phan Nam

Xưởng từ TW đã chuyển về xã mấy tháng nay.
Sáng 23 Tết, chủ xưởng Phan Nam giết 2 lợn và mời bạn hữu đến liên hoan tất niên.
Lính Trỗi (5), Học viện (4), học sinh miền Nam lớp lớn (6), trường Bé (4) có cùng đàn em QK4, sân hay TSN... Tốn 6 mâm.
Vuuu...uuI !!!
Mời xem phóng sự ảnh:




Từ ngày mở rộng xưởng và đổi hướng bếp ăn ra gần hồ thì đỡ hôi hẳn. Là đầu gió nên không bị ảnh hưởng của mùi thối do xưởng chế biến cao su bên cạnh thải sang. Vì thế ăn mới ngon miệng. (Bà Liễu lần sau có lên cũng không ngại).

Mô hình xưởng cơ khí kết hợp VAC.

Gà đồi bị nhốt chuồng cùng lợn mọi.

Khách HSMN, Trỗi đến đầu tiên.

Mâm chính với sự quậy phá của 2 ông Trung-Quốc.

Chủ nhà ra cụng li.

Trường Bé và bạn HSMN thuở Hải Phòng của bố Nam.

Đàn em sân bay TSN.

Mâm cơm dân giã chưa? "Mời các bác xơi diệu nàng em lấu cùng thịt lướng, nòng nợn trải ná chuối".

Thuyền chìm tại bến.

Quân ta mặc đồng phục đón năm mới.

Tấn Mỹ bên bạn bè.

Em xin hát 1 bài.

Phần văn nghệ có chú em pilot hát bài chế đón xuân. Riêng mâm quân ta thì tràn ngập tiếu lâm. Như Hùng ghé tai hỏi: "Về đẳng cấp "tiếu" thì anh Trung và anh Giang "mù" thế nào?". Phải khiêm tốn trả lời: để quẩn chúng phán. Trưa đó Hùng và các em QK4 "ngất" vì chuyện quốc hoa, quốc chim, quốc nhạc. Các em cũng nhất trí: Ca trù là nhất và xứng đáng xếp hạng cao nhất!
Dương Minh và "cán bộ đường lối" Dũng vì có hẹn, phải đi sớm nhưng các em vẫn bắt "uống đủ" rồi mới cho dzìa.

Khi ra về có thơ rằng:
Liên hoan ăn với thịt lợn
Ăn xong thì thấy lờn nhờn cả môi
Hoan hô anh chị em nuôi
Hì hà hì hục cả buổi mới xong

8 nhận xét:

Nhat Trung nói...

Bạn mình năm nay trả mặt bằng GV chuyển về Củ Chi"đất thép anh hùng".Thấy cơ ngơi khang trang đi vào sản xuất mừng cho bạn.Những năm 88,89 vô đây "bàn tay trắng",vượt qua khó khăn...Ngày nay đã trở thành ông chủ nhỏ với những ý tưởng lớn.
Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn chúc bạn mạnh khỏe,hạnh phúc và thành đạt!

Unknown nói...

Xuong co khi che tao may: Song va lam viec theo hien phap va phap luat.

Nhan dip nam moi 2012 Chuc mung Phan Nam lam an phat tai

Nặc danh nói...

Ông phải đưa ngôi sao dưới Xưởng Cơ khí...
Chứ để thế có nghĩa: Sống và làm việc theo -"ngôi sao" - hiến pháo và pháp luật.

Nặc danh nói...

Tết nhất đến nơi, đường đông xe quá, tôi phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Đang zui và ngon miệng thì phải zề. Tiếc!Nhưng cũng bõ cái công lặn lội vì mừng và nể phục thằng bạn PN, cơ ngơi đang hoàng và không khí tình cảm gia đình, bạn bè, cty quá zui! Mong và chúc PN thành công nhiều, nhiều ... để bạn bè có nhiều cơ hội được zui, zui ... JM

Nặc danh nói...

Chú Hà Mộc cùng tôi và Nhất Trung xuống xưởng. Dạo quanh thấy 10.30 mới vừa phanh lợn mà 2.30pm có hẹn. Vậy là phải nhảy xe ôm ra xe buýt về Ngã tư Ga. Vắng mặt chú nên hơi tiếc.

Nặc danh nói...

Chào PN !Mình thấy Xưởng CKCTM sống và làm việc theo HP&PL nghe ghê quá ...Có thể đổi lại là :Ông chủ xưởng CKCT máy sống & làm việc theo HP&PL còn xưởng..Thì vận động theo cơ chế Thị trường.Có nghĩa là khi một lúc vùa là công xưởng vừa là nông trường(trang trại)Công -Nông liên minh Đúng đường lối.Chúc mừng bạn.PN của chúng ta là vậy.Thấy có cả Tấn Mỹ nữa chúc cả 2 nhé!

TranKienQuoc nói...

PN bảo viết vậy để lừa xã Bình Mỹ (doanh nghiệp của xạ mà!). Doanh nhân PN còn dựng ban thờ Thiếu tướng Phan Đường trong phòng khách. UB, Đảng ủy vào kiểm tra, sợ chết khiếp, thắp hương cho cụ xong là đi, không dám "bra-xin".

QV nói...

Đúng phong cách Trỗi. Chúc mừng Phan Nam. Năm mới Thắng lợi mới. QV K2.