Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Sáng mùng 1, đã làm gì ??? (KQ)

Hai ông bạn cùng QK Lý Nam Đế tán dóc ngày đầu năm.
Trước 7g, ông bạn gần nhà Khánh Hòa đã gọi điện rủ đi ăn sáng. Xe sang đã thấy treo mấy giò phong lan. Vậy là có lộc ngày đầu năm. Treo lên dàn xong, cả 2 phi lên "Phở Liên HN" trên Phan Văn Trị. Lát sau có chú Sơn-Luyến và Vân - vợ Khánh Hòa. Quán này của 2 vợ chồng lính Quân sự cũ. Gọi chủ: "Ba bát phở đùi đầu năm nhé! Cả năm "ăn sang" có 1 lần, bà chủ nhớ quá tay cho!". Chủ quán chiều khách còn mang ra cả đĩa lá chanh thái chỉ. Thịt gà dai ăn với lá chanh thì còn già bằng, thơm lừng.


Ăn xong phi về Cafe Anh Đỗ, Lam Sơn. Dũng Sô chả hẹn anh em ra "giao ban đầu năm". Thiếu 15' đến 8g, chưa có mống nào, chỉ thấy chủ quán Đỗ Nghĩa đang chăm chỉ tỉa cây, cắt cỏ: "Sắp 6 sọi rồi, bác ạ. Già, lấy thế này làm vui".
Ba anh em bốc phét tới 8g29' mới thấy Dũng Sô đến. "Phạt 15 phút nhé! Phụt...". "Đâu, tôi hẹn sau 8g cơ mà. Ai chả biết anh em nhậu quần quật đêm cuối năm". Vậy là huề! (Hắn "chạy làng" khéo thế!). Lát sau lần lượt vợ chồng Tương Lai, Dương Minh, Trung Liêm, Vương Vĩnh Định rồi Anh Minh k3... Muốn đi mà cứ lần lữa mãi tới hơn 9g mới bye bye.
Dương Minh làm tô mì bò trước khi giao ban.

Thảo luận ghê quá.

Mý bùi ngùi chia tay chị. "18 này chị lại về ăn tết mà".

Dương Minh lùi xe, lỡ đâm vỡ chậu cây cảnh hàng xóm. Ra xin lỗi và chịu phạt. Ông chủ nhà lởi xởi: "Chuyện nhằm nhò gì. Cho qua, đầu năm mà". Lát sau bà chủ ra, xồn xồn đòi ăn vạ. Cũng lại "chuyện nhỏ": "Xin trả tiền thì chị không nhận. Vậy tôi nhờ anh Nghĩa mua đền chị sau". (Khánh Hòa - chuyên làm về các loại luật xem rồi bảo: "Bà đặt chậu hoa ngoài cổng nhưng ngoài chỉ giới sổ đỏ. Bà bị phạt mới đúng! Nhưng mà thôi, vì chúng tôi là liền ông").
Về nhà đưa vợ con đi tiễn cô cháu bay sang Sing. Vừa ngồi vào xe thì có điện thoại lạ: "Anh là... ". "Vâng, còn tôi là Hải...". "Vâng, tôi biết, đồng đội E46 của Võ Nguyên Trọng phải không?". Rồi 2 anh em buôn dưa lê. Phải xin lỗi ngắt máy vì đang cầm lái.
Về tới nhà ngoại rồi, chập máy mà toàn bận, sau vài lần mới được. Hai anh em "buôn" gần nửa tiếng. Toàn chuyện hay: từ chuyện chiến trường miền Tây những năm 1971-72 đến chuyện tìm Trọng thế nào rồi hôm 30/12 có 5 anh em CCB K6 (E46) lên HN đón Trọng và đưa Trọng lên Công viên Vĩnh hằng... (Sẽ có bài viết về vụ này).
Hỏi ra, Hải cũng là dân Trần Hưng Đạo, nhà số 26, nằm giữa Phan Huy Chú và Phan Chu Trinh.
Vậy là ngày đầu năm quá vui vì có thêm bạn mới.
Năm 2012 này chắc ngon đây!

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chúc KQ và BTK5 (tất cả các BT)một năm mới SK dồi dào, HP tràn trề, TC mĩ mãn. QV K2.

Nặc danh nói...

NHờ KQ mà tôi đã nhìn thấy mặt anh bạn vàng Khánh Hòa ngày đầu năm mới.Nhờ KQ báo với KH là ngày 3/1/2012 cưới con trai Đặng Trần Dũng -bạn cùng tiểu đội ở trường Trỗi.Hoàng Chương