Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Mot ngay o Chicago
- MỘT LẦN TƯỚNG LÊ TRỌNG TẤN NỔI GIẬN (Khánh Tường)
- Cà phê Anh Đỗ - cảm nhận của tôi
- Chuyện về Thủ trưởng Lê Phương Cảo mà tôi biết (Trần Đình Ngân)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Theo chân 1 du khách Mỹ thăm đường mòn HCM (ST: Đạt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Du hành trên tuyến tàu xưa Gò Vấp-Sài Gòn (Y Nguyên-Mai Trần) - ST: Đạt
- Nghĩa của tiếng Việt: “Nhũn như con chi chi”
Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012
Chuyện ông Vươn, không phải mới đây (ST: N.TV)
Chuyện từ 2008 cơ. Mời đọc!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Cứ đọc là lại giận cái bọn quan tham.
Nếu mìn không nổ, mọi việc sẽ xảy ra như thế nào nhỉ? Anh Vươn cứ việc đi khiếu nại, tập đơn ngày càng dày mà không ai giải quyết. Sau anh Vươn, những người khác tiếp tục bị thu hồi đất. Một số kẻ sẽ giàu sụ, nhiều người khác sẽ đói rét, có người sẽ chết vì nghèo đói và uất hận. Rồi tiếp theo sẽ là gì...
Đăng nhận xét