Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Gia đình đặc biệt của vị Chính ủy Hải quân (ST)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- CHỦ NHẬT BUỒN... NHỚ BẠN TRỖI K5 (Bùi Việt Cường 98)
Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012
Các bạn Trỗi ở Hung gặp nhau (Tô Thắng)
Mời vào Bantroik6!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Chào Triều "ngỗng", Tô Thắng, Minh và bạn k4 (xin lỗi quên mất tên)!
Tại sao thế hệ trẻ con được dạy dỗ từ Trại Nhi đồng miền Bắc, từ Trường Nguyễn Văn Trỗi... đều là người có phẩm chất đạo đức tốt,có tri thức tốt vì có nền tảng giáo dục rất cơ bản?
Có ra ngoài xã hội mới thấy đa số người lao động sống theo kiểu được đến đâu hay đến đấy,kg có nền nếp gia phong nên xã hội mới lộn xộn, luật pháp kg nghiêm minh.
Phúc Mát
Đăng nhận xét