Có 3 xác chết nằm trong nhà xác mang bộ mặt cười. Khi ông Thanh tra đến điều tra vì sao trước khi chết mà họ lại cuời, ông chỉ vào xác chết thứ 1 và hỏi:
- Vì sao ông ta chết?
Nhân chứng trả lời: "Ông ta vừa nhận đuợc tin trúng số 10 tỷ rồi lăn ra chết".
Ông thanh tra chỉ vào xác thứ 2: "Nguyên nhần nào mà ông ta chết?". Nhân chứng trả lời: "Ông ấy được tòa án tuyên li dị mà không phải chia gia tài".
Thanh tra gật đầu rồi hỏi xác thứ 3: "Thế còn người này?". Có ông kia biết chuyện trả lời: "Ông này bị sét đánh chết". Thanh tra thắc mắc:
- Thế sao ông ta lại cười?
- Thưa, ông ấy tưởng mình được chụp hình.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
- Thổn thức (Quang Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Người Hoa ở HN (ST: ĐB)
- CLB Giữa lửa truyền thống gặp mặt kỉ niệm 80 năm QĐNDVN
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Lương y Nguyễn Thiên Tích (ST: Trần Đình Ngân)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Nguyễn Duy Đảo với tôi đầy ắp những kỉ niệm (Kiến Quốc)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Chắc bài này tặng Thanh Minh và Đắc Hòa, các nhiếp ảnh gia của trường Trỗi?
Đăng nhận xét